Chuyện chồng con
- Thứ ba - 03/08/2021 20:16
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Chồng mà nhậu nhẹt bê tha
Rượu vào chửi bới chẳng ra cái gì
Loại này nên bỏ tức thì
Chẳng nên tiếc nuối làm gì thêm đau
Rượu vào chửi bới chẳng ra cái gì
Loại này nên bỏ tức thì
Chẳng nên tiếc nuối làm gì thêm đau
Chồng mà ngó trước ngó sau
Trốn đi bài bạc thì mau bán nhà
Loại này chỉ có cách là
Cắn răng chấp nhận ra tòa cho xong
Chồng mà sáng tối lông nhông
Cầm tiền theo gái thì không nên xài
Loại này bất đức kém tài
Vứt đi sống với người ngoài sướng hơn
Chồng mà mù quáng ghen tuông
Chân tay đấm đá còn hơn kẻ thù
Loại này có mắt như mù
Ở cùng với nó đi tù cho xong
Nói chung có bốn loại chồng
Nếu mà gặp phải đừng hòng yên thân
Vì vậy chớ có phân vân
Mà cố giữ lấy "Bất nhân" làm chồng