Thơ tiếng Nghệ: Vợ mô rồi
- Chủ nhật - 20/06/2021 09:13
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Đã trưa trầy trưa trật
Tui đi cấy mới về
Dòm nhà cựa bộn bề
Hấn nhớp ơi là nhớp
Tui đi cấy mới về
Dòm nhà cựa bộn bề
Hấn nhớp ơi là nhớp
Tui dòm vô chái bếp
Chộ lả củi lạnh tanh
Đảo một vòng xung quenh
Chộ xoong nồi chưa rửa
Trời! Hấn tức a rứa
Phải gặp mặt chừng chừ
Chắc tui dần phù mỏ
Thôi! Tui nỏ chờ nựa
Lấy gói mì tạm xơi
Chờ cùn vợ về rồi
Phậy hỏi cho ra lẹ
Chợt cửa mở nhè nhẹ
Cùn vợ hắn bước vô
Tui mần như giả đò
Khung biết vợ về tới
Hấn nói em xin lội
Tính ra chợ mua rau
Mua thêm miếng thịt trâu
Trưa cho chồng nhấm riệu
Ai ngờ xe rạo rệu
Chạy nỏ được anh ơi
Em dắt muốn đít hơi
Sợ nhôông chờ đói bụng...
Thôi, em vô thay mấn
Anh làm mì cho nha
Trưa ni ăn qua loa
Triều mình ăn ngon nhé.
Chộ lả củi lạnh tanh
Đảo một vòng xung quenh
Chộ xoong nồi chưa rửa
Trời! Hấn tức a rứa
Phải gặp mặt chừng chừ
Chắc tui dần phù mỏ
Thôi! Tui nỏ chờ nựa
Lấy gói mì tạm xơi
Chờ cùn vợ về rồi
Phậy hỏi cho ra lẹ
Chợt cửa mở nhè nhẹ
Cùn vợ hắn bước vô
Tui mần như giả đò
Khung biết vợ về tới
Hấn nói em xin lội
Tính ra chợ mua rau
Mua thêm miếng thịt trâu
Trưa cho chồng nhấm riệu
Ai ngờ xe rạo rệu
Chạy nỏ được anh ơi
Em dắt muốn đít hơi
Sợ nhôông chờ đói bụng...
Thôi, em vô thay mấn
Anh làm mì cho nha
Trưa ni ăn qua loa
Triều mình ăn ngon nhé.