Tưởng bay về
- Thứ bảy - 26/10/2019 18:00
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Tau tưởng hè ni, bây cụng rủ chắc về
Để mấy đứa kể ngày tê cưa gấy
Nhớ khi nớ bọn mềnh chưa nhi kẻ nậy
Nhưng đi cưa đứa mô nấy cụng rành
Để mấy đứa kể ngày tê cưa gấy
Nhớ khi nớ bọn mềnh chưa nhi kẻ nậy
Nhưng đi cưa đứa mô nấy cụng rành
Chưa túi trời là lo tắm rửa cho lanh
Cơm khoai chi cụng nhiều khi ăn trước
Ưng cân mô thì đến cho bằng được
Coi ra răng, có tán được không nà
Cân gấy nông dân khi nớ thật thà
Chộ đứa mô cụng nỏ chê được cả
Đứa mô sọi, thì thanh niên cả nhả
Đến trặt nhà, mà cứ muốn trẩn về sau
Ngồi cứ troong mấy đứa truốt cho mau
Chơ thuốc lá hấn đốt nhi xé dẻ
Khi nớ khó khăn nên phải mua thuốc lẻ
Một bao hai nghìn, bốn đứa chia chắc
Còn áo cùn, cứ dặt khô là mặc
May được bộ đồ, là dự hết hơi
Buổi túi mặc vô đi nhởi khắp nơi
Lưa ban ngay, thì giặt hơ cho mau ráo
Thời đó thanh niên đánh đờn, thổi sáo
Tụ tập thẳng đàng, láo nháo chơ vui
Muốn tóc thơm, lấy dầu gió mần mùi
Thời đó khổ, mà chộ vui bây hẹ.