Nghề mần mói
- Thứ hai - 05/08/2019 02:13
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Con dặn cha năm ni đừng mần nại
Cha nghị mại nỏ biết mần nghề chi
Mới tháng tư mà trời nắng ra ri
Thì ta mần vài sào đi đổi ló
Cha nghị mại nỏ biết mần nghề chi
Mới tháng tư mà trời nắng ra ri
Thì ta mần vài sào đi đổi ló
Tuổi tra rồi sắm kì xe nho nhỏ
Nắng ta mần mưa gió có mà ăn
Bởi thương con hấn củng đang khó khăn
Mình tra yếu hấn lo nhiều củng tội.
nại ngay ni cũng nỏ cần phải vội
Bựa lấy vài nhăng dạt đổ dăm ô
Trời nắng to gió nồm mà thổi vô
Củng được bựa vài ba rổ mói
Giàu nỏ mơ ,chơ khôông lo chết đói
Nửa triều mần thêm đoi cơm cà
Bụng no rồi ,mồm khát nác mắt hoa
chống kì lúp cho nhim, ngồi tà nghỉ tỉ
Túi trăng sáng mà bừa đất thì hết ý
Dừ Tội chi mà chống chọi với mặt trời!
Nắng ta mần mưa gió có mà ăn
Bởi thương con hấn củng đang khó khăn
Mình tra yếu hấn lo nhiều củng tội.
nại ngay ni cũng nỏ cần phải vội
Bựa lấy vài nhăng dạt đổ dăm ô
Trời nắng to gió nồm mà thổi vô
Củng được bựa vài ba rổ mói
Giàu nỏ mơ ,chơ khôông lo chết đói
Nửa triều mần thêm đoi cơm cà
Bụng no rồi ,mồm khát nác mắt hoa
chống kì lúp cho nhim, ngồi tà nghỉ tỉ
Túi trăng sáng mà bừa đất thì hết ý
Dừ Tội chi mà chống chọi với mặt trời!