Thơ tiếng Nghệ: Nỗi nhớ tau và mi
- 07/06/2020 09:51:00
- Đã xem: 4332
- Phản hồi: 0
Mi nhớ đến cánh đồng thời con nít
Nhớ bờ đê bạn bè ta ríu rít
Vui thả diều nhộn nhịp nựa khung mi?
Thơ tiếng Nghệ: Mừng Công Phượng cưới vợ
- 06/06/2020 11:06:00
- Đã xem: 1486
- Phản hồi: 0
Nó đã lớn rồi bữa ni hỏi vợ
Nhớ lại mùa thu năm nớ
Hăm hở theo cha xuống thành phố Vinh
Thơ tiếng Nghệ bỏ dấu
- 06/06/2020 06:30:00
- Đã xem: 1603
- Phản hồi: 0
"Tau đang đi coi tru"
Tru bay đi khi mô ?
"Đi khi gưn trưa qua"
Thơ tiếng Nghệ: Chuyện trò với bọn con nít
- 04/06/2020 11:17:00
- Đã xem: 1547
- Phản hồi: 0
Mi nói mi sèm ăn trấy Bùng tru
Trấy Trập trội, trấy Căng lồ ngày trước
Mi khát khao chui bại bần, bại đước
Ước một lần được ghé lại tuổi thơ
Thơ tiếng Nghệ: Chuyện ông bà
- 02/06/2020 14:51:00
- Đã xem: 1662
- Phản hồi: 0
Chắc mấy bựa bà ăn cơm hơi ít
Hay là lo dịch co vi co vít
Suy nghị nhiều nên ít ngủ cụng nên
Thơ tiếng Nghệ: Bựa mi về nỏ chộ đến thăm tau
- 02/06/2020 06:38:00
- Đã xem: 2074
- Phản hồi: 0
Lâu lắm rồi tau mi không gặp mặt
Mi nói vội vì công việc rất gấp gáp
Xong việc phải đi cho kịp chuyến khứ hồi
Thơ tiếng Nghệ: Chuyện thời con nít
- 30/05/2020 13:54:00
- Đã xem: 5335
- Phản hồi: 0
Đã lâu rồi tau mới gặp lại mi
Ngồi nhâm nhi kể chuyện thời con nít
Tau cho chuyện trộm bòng là hay nhít
Bựa nớ 2 thằng bít được một ôm
Thơ tiếng Nghệ: Được mùa
- 29/05/2020 09:13:00
- Đã xem: 1428
- Phản hồi: 0
Mắc túi mắt bay ơi
Nhưng mà nhớ quá trời
Điện vô bay choa hỏi
Thơ tiếng Nghệ: Thương mẹ bây tỷ với
- 27/05/2020 08:07:00
- Đã xem: 1712
- Phản hồi: 0
Bựa ni cấy cày ba mùa nhập một
Gắt chưa xong phải mần đất trỉa hột
Tau đau lưng nỏ giúp được cấy chi
Thơ tiếng Nghệ: Mần ít thôi cha nạ
- 26/05/2020 11:18:00
- Đã xem: 1626
- Phản hồi: 0
Cha Mẹ có khỏe khôông?
Mấy bựa ni việc đôồng
Mần liệt ngài Cha hẹ
Thơ tiếng Nghệ: Khun thì sốông
- 25/05/2020 15:21:00
- Đã xem: 1874
- Phản hồi: 0
Cứ suốt ngày nằm đánh ngả lướt phây
Thời đại dừ mà cứ nhác trượn thây
Chết cả nút có ngày bây ạ
Thơ tiếng Nghệ: Đình Bảo choa tiếng thắng
- 25/05/2020 15:18:00
- Đã xem: 1482
- Phản hồi: 0
Nhởi lên Đỉnh Pi A
Bảo người Thanh Chương ta
Về đích rành hồi hộp
Thơ tiếng Nghệ: Ngày mùa
- 23/05/2020 16:16:00
- Đã xem: 1674
- Phản hồi: 0
Mấy bựa ni trúng ba mùa giáp một
Nắng le kèn nỏ có một hột mưa
Giang ngoài đôồng khung kể sớm hay trưa
Gắt xong ló phải cày bừa cho kịp
Thơ tiếng Nghệ: Dọn mưa
- 22/05/2020 13:24:00
- Đã xem: 1480
- Phản hồi: 0
Ngoài đàng đang phơi ló
Tự nhiên trời nổi gió
Chộ mây đen kéo về
Thơ tiếng Nghệ: Chuyện ngày mùa
- 19/05/2020 13:26:00
- Đã xem: 1640
- Phản hồi: 0
Rồi cầm liềm ra bứt ló nha ông
Nắng ra ri đi cho sớm ra đồng
Cầm chai nác tui bỏ trong ngăn đá
Bài viết xem nhiều
-

Sẽ Gầy Là Gì? Giải Mã Mật Ngữ Kín Đáo Của Gen Z Giữa Cõi Mạng
-

Nắc là gì? Tiếng lóng này có nghĩa như thế nào?
-

Cức hay Cứt? Khác biệt chính tả, vùng miền và cách dùng đúng
-

Ngợm nghĩnh là gì? Từ này có viết đúng chính tả không?
-

Nối từ là gì? Cách chơi nối từ đơn giản, dễ hiểu nhất
-

Múp rụp là gì? Giải nghĩa từ “múp rụp” cực đáng yêu theo cách nói dân gian – Nghệ Ngữ
-

Lút cán là gì trên Facebook, Tiktok? Vì sao giới trẻ thường dùng?
-

Haizz là gì? Giải mã ý nghĩa của từ này của giới trẻ
-

Tập san là gì? Khái niệm & cách phân biệt với tạp chí
-

Trung thủy hay chung thủy từ nào đúng chính tả? Vì sao nhiều người viết sai?
-

Cưỡng cầu là gì? Sống đừng cưỡng cầu nghĩa là sao?