Thơ tiếng Nghệ: Chuyện thời con nít
- 30/05/2020 13:54:00
- Đã xem: 5494
- Phản hồi: 0
Đã lâu rồi tau mới gặp lại mi
Ngồi nhâm nhi kể chuyện thời con nít
Tau cho chuyện trộm bòng là hay nhít
Bựa nớ 2 thằng bít được một ôm
Tác nác
- 14/11/2020 19:39:00
- Đã xem: 1581
- Phản hồi: 0
Kiếm khắp làng mà nỏ chộ ở mô
Kỳ chạc mụi tau treo ở truồng tru
Mi xuýt đi mô mà tau tìm khôông được
Thề bỏ riệu
- 11/11/2020 10:03:00
- Đã xem: 1858
- Phản hồi: 0
Ngá mồm hấn cắm càu nhàu cả ngay
Bựa qua gặp bạn uống say
Tau về hấn nghiến hấn đay đến dừ
Mời Thủy Tiên về nhởi
- 06/11/2020 06:30:00
- Đã xem: 1640
- Phản hồi: 0
Sang bà mần đọi nác ngon đạ tề
Chưa chi đạ lật đật về
Mần bà chờ mại nỏ hề chộ mô
Thơ người Nghệ: Về hưu
- 05/11/2020 06:16:00
- Đã xem: 2083
- Phản hồi: 0
Về hưu rồi cả ngay tau đi nhởi
Đến bựa cơm chỉ nhâm nhi vài đọi
Thêm tô canh là nỏ phải lo chi
Theo cha đi bừa
- 03/11/2020 11:12:00
- Đã xem: 2090
- Phản hồi: 0
Xéch đùm khoai, dắc tru đi sớm
Mấy bựa ni trời đưng nắng nóng
Mang áo tơi đợ nắng nha cu
Thơ nghệ: Đánh ghen
- 30/10/2020 06:00:00
- Đã xem: 1945
- Phản hồi: 0
Gặp hai ả đành ghen
Ả vợ nư đang lên
Vô cầm tay, giựt tóc.
Hoa trập trội
- 28/10/2020 06:31:00
- Đã xem: 4486
- Phản hồi: 0
Các bà ngay tê rành tội mi hè
Nỏ có nác hoa với lậy nác hòe
Lấy cấy hoa khoe tỷ mùi mà khó
Trai xứ Nghệ
- 26/10/2020 06:09:00
- Đã xem: 1711
- Phản hồi: 0
Ăn bám đất quê ba bốn trục năm rồi
Chỉ được mấy năm đi bộ đội ngái thôi
Nhưng cụng hiểu câu đất quê lề thói
Thơ tiếng Nghệ An: Cha mẹ giận chắc
- 23/10/2020 10:56:00
- Đã xem: 1984
- Phản hồi: 0
Cha ra ngoài góc thềm
Giọng Mệ nghe nức nở
Suốt đời... tùi nỏ quên.
Cảm ơn Thủy Tiên - con dâu xứ Nghệ
- 21/10/2020 14:19:00
- Đã xem: 1719
- Phản hồi: 0
Con dâu xứ Nghệ tài duyên vẹn toàn
Miền Trung lũ lụt cơ hàn
Em từ thành phố vượt ngàn bay ra
Mưa ơi đừng đến nữa
- 21/10/2020 10:20:00
- Đã xem: 1667
- Phản hồi: 0
Nhà nghèo có gì đâu
Bao của cải hoa màu
Đã trôi sau trận lũ
Lễ 20/10 năm ni mình gác lại
- 19/10/2020 19:50:00
- Đã xem: 1643
- Phản hồi: 0
Khi miền Trung đang chơi vơi sóng gió
Khi tai ương đang rình rập đâu đó
Hãy nhìn về các em nhỏ thương tâm
Răng dạo ni tui chộ bà rom hơn
- 18/10/2020 14:29:00
- Đã xem: 1597
- Phản hồi: 0
Chắc mấy bựa bà ăn cơm hơi ít
Hay là lo dịch co vi co vít
Suy nghị nhiều nên ít ngủ cụng nên
Thơ về mùa lũ: nghẹn lòng xót xa
- 15/10/2020 15:42:00
- Đã xem: 3115
- Phản hồi: 0
Ngoài ni gió thổi bập bùng nỏ nghe
Bựa qua chết mất con me
Sáng ni trôi tiếp chiếc xe đạp rồi
Thơ vui tiếng nghệ: Gái quê
- 15/10/2020 15:33:00
- Đã xem: 1440
- Phản hồi: 0
Nỏ ngó mặt vườn cây
Bựa ni nhông đi cày
Trốn lên đây một bựa
Bài viết xem nhiều
-

Phân tích truyện ngắn Lặng Lẽ Sa Pa của Nguyễn Thành Long
-

Phong cách sáng tác của Tố Hữu: Chất thơ Trữ tình, chính trị
-
100+ bài thơ chúc Tết hay, ngắn gọn và ý nghĩa nhất 2026
-
Viết bài văn thuyết minh về tác phẩm Chí Phèo lớp 11
-
Mở bài chung nghị luận xã hội cho mọi đề hay nhất (35+ mẫu)
-
Top 20 Viết đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc về một câu chuyện lớp 5 (điểm cao)
-

Những bài văn nlxh đạt giải quốc gia pdf
-

Tổng hợp các tác phẩm Nguyễn Trãi hay tiêu biểu
-
Tác giả Nguyễn Du - Cuộc đời, Sự nghiệp, Phong cách sáng tác
-
Top 30 Viết bài văn nghị luận phân tích một tác phẩm văn học lớp 9 (học sinh giỏi)
-
Top 50 bài văn nghị luận về một vấn đề xã hội (hay nhất)