Trình bày cảm nhận về khổ thơ cuối của đoạn trích Nói với em ở phần đọc hiểu
Câu hỏi Trình bày cảm nhận về khổ thơ cuối của đoạn trích Nói với em ở phần đọc hiểu thuộc bộ Ngữ liệu ngoài sgk dành cho học sinh lớp 8 đầy đủ câu hỏi đọc hiểu và viết có hướng dẫn chi tiết giúp Giáo viên có thêm tài liệu ôn tập cho học sinh lớp 8 học tốt môn Văn. Mời các bạn đón đọc:
Trình bày cảm nhận về khổ thơ cuối của đoạn trích Nói với em ở phần đọc hiểu
Xem thử
Chỉ từ 150k mua trọn bộ Ngữ liệu ngoài sgk lớp 8 phần Thơ 6 chữ, 7 chữ bản word có lời giải chi tiết:
- B1: gửi phí vào tk: 1133836868 - CT TNHH DAU TU VA DV GD VIETJACK - Ngân hàng MB (QR)
- B2: Nhắn tin tới Zalo VietJack Official - nhấn vào đây để thông báo và nhận giáo án
Nội dung bài thơ Nói với em
NÓI VỚI EM
(Vũ Quân Phương)
Nếu nhắm mắt trong vườn lộng gió
Sẽ được nghe nhiều tiếng chim hay
Tiếng lích rích chim sâu trong lá
Con chìa vôi vừa hót vừa bay.
Nếu nhắm mắt nghe bà kể chuyện
Sẽ được nhìn thấy các bà tiên
Thấy chú bé đi hài bảy dặm
Quả thị thơm, cô Tấm rất hiền.
Nếu nhắm mắt nghĩ về cha mẹ
Đã nuôi em khôn lớn từng ngày.
Tay bồng bế, sớm khuya vất vả
Mắt nhắm rồi, lại mở ra ngay.
(Nói với em, Vũ Quân Phương. Thơ chọn với lời bình, NXB Giáo dục, 2002)
Câu hỏi: Trình bày cảm nhận về khổ thơ cuối của đoạn trích Nói với em ở phần đọc hiểu bằng đoạn văn (khoảng 200 chữ).
Hướng dẫn trả lời:
a. Đảm bảo yêu cầu về hình thức, dung lượng
- Viết đúng hình thức đoạn văn (diễn dịch, quy nạp, móc xích…).
- Đảm bảo dung lượng khoảng 200 chữ.
b. Xác định đúng yêu cầu của đoạn văn: cảm nhận về khổ thơ cuối.
c. Hệ thống ý
* Khổ thơ là lời gợi nhắc về tình cảm gia đình thiêng liêng, sâu nặng
+ “Nếu nhắm mắt nghĩ” đó là nhắm mắt để suy ngẫm về lẽ đời, nó sẽ kích thích không chỉ thính giác hay trí tưởng tượng, mà nó sẽ tác động cả vào khối óc và trái tim.
+ Điều đầu tiên em cần nghĩ, nên nghĩ là “Nghĩ về cha mẹ”, nghĩ về công ơn nuôi dưỡng, bồng bế, dạy bảo... vô cùng vất vả, chẳng gì đong đếm hết của cha mẹ dành cho mình.
+ Câu thơ cuối gói ghém bao ý tình sâu sắc, thấm thía: gợi tả sự vất vả, yêu thương, hết lòng hi sinh vì con của bậc sinh thành. Ai từng làm cha mẹ hẳn sẽ thấu cảnh “Tay bồng bế sớm khuya vất vả- Mắt nhắm rồi lại mở ra ngay” đó là có những đêm trắng thức giấc ru con, canh cho giấc ngủ của con, cha mẹ mệt mỏi, buồn ngủ đến độ “nhắm mắt vào” trong vô thức, nhưng nhớ tới giấc ngủ con chưa tròn nên cha mẹ “Nhắm mắt rồi lại mở ra ngay.”
+ Thông điệp: hãy luôn khắc ghi và báo đáp công lao sinh thành và nuôi dưỡng mà cha mẹ dành cho mình.
* Về nghệ thuật:
- Thể thơ bảy chữ
- Bài thơ có bố cục chặt chẽ theo mạch cảm xúc: từ lắng nghe thanh âm cuộc sống đến lắng nghe, suy tưởng về thế giới thần tiên qua lời kể của bà và khép lại là những nghĩ suy thấm thía về công ơn cha mẹ.
- Khổ thơ gieo vần chân, là vần vần cách ở các câu 2-4: “Ngày - ngay”.
- Ngôn ngữ, hình ảnh thơ gần gũi, giản dị , giàu sức gợi: tay bế tay bồng,
Câu 2: Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm:
d. Chính tả, ngữ pháp: Đảm bảo chuẩn chỉnh, ngữ pháp Tiếng Việt.
e. Sáng tạo: Bố cục rõ ràng, lời văn giàu hình ảnh, cảm xúc.
Đoạn văn tham khảo
Khổ thơ cuối của bài thơ “Nói với em” là lời nhắc nhở dịu dàng nhưng sâu sắc về tình cảm gia đình thiêng liêng, đặc biệt là công ơn nuôi dưỡng của cha mẹ. Khi tác giả viết “Nếu nhắm mắt nghĩ về cha mẹ”, đó không chỉ là hành động nhắm mắt để lắng nghe hay tưởng tượng, mà còn là nhắm mắt để suy ngẫm, để cảm nhận trọn vẹn những tình cảm, sự hy sinh và vất vả mà cha mẹ đã dành cho con. Điều đầu tiên hiện lên trong tâm trí người đọc là công lao nuôi dưỡng, bồng bế, chăm sóc từ sớm đến khuya, từng ngày từng giờ, không gì có thể đo đếm được. Câu thơ cuối “Tay bồng bế, sớm khuya vất vả / Mắt nhắm rồi, lại mở ra ngay” khiến người đọc cảm nhận rõ ràng nỗi nhọc nhằn nhưng đầy yêu thương của cha mẹ, những đêm trắng thức giấc ru con, canh giấc ngủ cho con, mệt mỏi đến mức “nhắm mắt” nhưng vẫn lo lắng để mở mắt ngay khi nghĩ đến con. Khổ thơ gửi gắm thông điệp quý giá: mỗi người hãy luôn ghi nhớ, trân trọng và báo đáp công ơn sinh thành, nuôi dưỡng của cha mẹ. Về nghệ thuật, khổ thơ sử dụng thể thơ bảy chữ, gieo vần chân ở câu 2 và 4 (“ngày - ngay”), ngôn từ gần gũi, giản dị nhưng giàu hình ảnh, vừa lắng đọng vừa dạt dào cảm xúc, khép lại bài thơ với âm hưởng ấm áp và sâu lắng, để lại dư âm về tình cha mẹ đầy thiêng liêng và xúc động.
Xem thêm các câu hỏi Đọc hiểu và Viết trong bài thơ Nói với em chọn lọc, hay khác:
Xác định thể thơ của bài thơ Nói với em?
Xác định phương thức biểu đạt của bài thơ Nói với em.
Chỉ ra điểm tương đồng trong câu thơ mở đầu của ba khổ thơ Nói với em?
Khi nhắm mắt, "em" sẽ thấy được những gì? Theo anh chị, cụm động từ "nhắm mắt" ẩn dụ cho điều gì?
Viết bài văn trình bày suy nghĩ của em về sự khích lệ, động viên của cha mẹ đối với con trong học tập và trong cuộc sống.
Xem thêm bộ ngữ liệu ngoài sách giáo khoa lớp 8 phần Thơ 6 chữ, 7 chữ chọn lọc, hay khác:
Đọc hiểu Quê hương
Đọc hiểu Anh đừng khen em
Đọc hiểu Trưa hè
Đọc hiểu Núi đôi
Đọc hiểu Mũi Cà Mau
Đọc hiểu Mùa xuân chín
Đọc hiểu Lưu bút hồng
- Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 có đáp án
Ý kiến bạn đọc
Bài viết xem nhiều
-

Sẽ Gầy Là Gì? Giải Mã Mật Ngữ Kín Đáo Của Gen Z Giữa Cõi Mạng
-

Trung thủy hay chung thủy từ nào đúng chính tả? Vì sao nhiều người viết sai?
-

Tập san là gì? Khái niệm & cách phân biệt với tạp chí
-

Viết chặt chẽ hay chặt chẻ mới đúng chính tả? Mẹo phân biệt nhanh
-

Chân trâu hay trân châu từ nào viết đúng chính tả trong tiếng Việt?
-

Xuất Sắc Hay Suất Xắc? Khi Con Chữ Tìm Đúng Chỗ Đứng Của Mình
-

Xẻ gỗ hay sẻ gỗ đúng chính tả? Cách phân biệt xẻ và sẻ
-

Nhân vô thập toàn là gì? Hiểu đúng về câu nói hay của người xưa
-

Đẹp đẻ hay đẹp đẽ cách viết nào đúng chính tả tiếng Việt?
-

Câu kể là gì? Cấu tạo, phân loại và ví dụ minh họa chi tiết
-

Dạt dào hay rạt rào từ nào mới đúng chính tả tiếng Việt?



