Bọn nhỏ bây giờ
Thứ hai - 05/08/2019 13:07
Bọn nhỏ bây giờ không có tuổi thơ
Ngày hai buổi nhốt mình trong trường học
Không trốn đi chơi quậy ngang phá dọc
Không trèo cây trộm ổi ngã rách quần
Ngày hai buổi nhốt mình trong trường học
Không trốn đi chơi quậy ngang phá dọc
Không trèo cây trộm ổi ngã rách quần
Bọn nhỏ bây giờ không bắt bướm chiều xuân
Không ông Bụt bà Tiên vỗ về giấc ngủ
Không đá banh tóc cháy vàng nắng lửa
Không thả câu dăng lưới dầm mưa
Bọn nhỏ bây giờ không có những buổi trưa
Trốn mẹ tắm sông trốn cha câu cá
Núp dưới hàng cây cùng nhau chơi giặc giả
Vắt vẻo lưng trâu thổi sáo chiều về
Buổi trưa hè không còn nghe tiếng ve
Trèo cây bắt tổ chim về nhà bị đánh
Chơi trốn tìm những đêm trăng sáng
Đua bò đua trâu chạy khắp đồng làng
Bọn nhỏ bây giờ không được hồn nhiên
Không dung dăng kéo co đánh vật
Không ra đồng ngồi lưng trâu đọc sách
Không mơ màng nhìn làn khói chiều lam
Bóng mát lũy tre khóm chuối bến sông
Mỗi bận tối trời rủ nhau bắt đom đóm
Mái đình cong cong đêm trăng gió lộng
Quyện vào nhau thành ký ức quê hương
Quê hương tuổi thơ giờ thoang thoáng trong sương
Quê hương tuổi thơ không còn “chùm khế ngọt”
Quê hương lớn lên trong mỗi người mờ nhạt
Quê hương không còn trong nỗi nhớ mênh mang...
Không ông Bụt bà Tiên vỗ về giấc ngủ
Không đá banh tóc cháy vàng nắng lửa
Không thả câu dăng lưới dầm mưa
Bọn nhỏ bây giờ không có những buổi trưa
Trốn mẹ tắm sông trốn cha câu cá
Núp dưới hàng cây cùng nhau chơi giặc giả
Vắt vẻo lưng trâu thổi sáo chiều về
Buổi trưa hè không còn nghe tiếng ve
Trèo cây bắt tổ chim về nhà bị đánh
Chơi trốn tìm những đêm trăng sáng
Đua bò đua trâu chạy khắp đồng làng
Bọn nhỏ bây giờ không được hồn nhiên
Không dung dăng kéo co đánh vật
Không ra đồng ngồi lưng trâu đọc sách
Không mơ màng nhìn làn khói chiều lam
Bóng mát lũy tre khóm chuối bến sông
Mỗi bận tối trời rủ nhau bắt đom đóm
Mái đình cong cong đêm trăng gió lộng
Quyện vào nhau thành ký ức quê hương
Quê hương tuổi thơ giờ thoang thoáng trong sương
Quê hương tuổi thơ không còn “chùm khế ngọt”
Quê hương lớn lên trong mỗi người mờ nhạt
Quê hương không còn trong nỗi nhớ mênh mang...

Ý kiến bạn đọc
Bài viết xem nhiều
-

Sẽ Gầy Là Gì? Giải Mã Mật Ngữ Kín Đáo Của Gen Z Giữa Cõi Mạng
-

Nắc là gì? Tiếng lóng này có nghĩa như thế nào?
-

Cức hay Cứt? Khác biệt chính tả, vùng miền và cách dùng đúng
-

Ngợm nghĩnh là gì? Từ này có viết đúng chính tả không?
-

Nối từ là gì? Cách chơi nối từ đơn giản, dễ hiểu nhất
-

Múp rụp là gì? Giải nghĩa từ “múp rụp” cực đáng yêu theo cách nói dân gian – Nghệ Ngữ
-

Lút cán là gì trên Facebook, Tiktok? Vì sao giới trẻ thường dùng?
-

Haizz là gì? Giải mã ý nghĩa của từ này của giới trẻ
-

Tập san là gì? Khái niệm & cách phân biệt với tạp chí
-

Trung thủy hay chung thủy từ nào đúng chính tả? Vì sao nhiều người viết sai?
-

Cưỡng cầu là gì? Sống đừng cưỡng cầu nghĩa là sao?















