Thơ tiếng Nghệ: Hại gấy
Cân vợ mềnh tài thiệt
Cấy chuyện chi của mềnh
Hần biết rõ sẹc tinh
Nỏ chuyện chi khung biết
Cấy chuyện chi của mềnh
Hần biết rõ sẹc tinh
Nỏ chuyện chi khung biết
Bựa mềnh uống riệu tiết
Về mới đến ngoài cươi
Trong nhà mụ hỏi rồi
Táp máu mô về đó?
Cầy bựa ăn thịt chó
Mới mò đến đầu làng
Hấn đã nói oang oang
Nhôông con chi toàn chó
Chuyện bựa trước mới đó
Mềnh đi với cân em
Chưa kịp chuyện tèm nhem
Hấn nói theo đị ạ
Răng khung về rứa xạ
Đạ khiếp kể từ ni
Tui không dám mần chi
Đi mô rành hại nạ.

Tác giả bài viết: HIỀN TỪ CÔNG
Tags: thơ tiếng nghệ
Ý kiến bạn đọc
Đăng ký thành viên
Bài viết xem nhiều
-
Tết về ta nhớ bạn hiền
28/01/2021 13:01
-
Cách nấu giả cầy Nghệ An đúng chuẩn của một người xứ Nghệ
22/01/2021 18:00
-
Về ăn Tết đi bay
26/01/2021 18:00
-
Tết ni về họp lớp khung bay?
03/02/2021 13:01
-
Phẩm cách người xứ Nghệ
25/01/2021 13:01
-
Thơ về giá điện
15/02/2021 18:00
-
Cơm nhà
17/01/2021 20:23
-
Tết ngay tê
19/01/2021 17:26
-
Cất nhớ rất tre
12/01/2021 18:06
-
Tình mẹ quê choa
20/02/2021 07:53