Thơ tiếng Nghệ: Chuyện thời con nít
- 30/05/2020 13:54:00
- Đã xem: 5344
- Phản hồi: 0
Đã lâu rồi tau mới gặp lại mi
Ngồi nhâm nhi kể chuyện thời con nít
Tau cho chuyện trộm bòng là hay nhít
Bựa nớ 2 thằng bít được một ôm
Thơ tiếng Nghệ: Chuyện con cái về ăn Tết
- 08/02/2022 21:12:00
- Đã xem: 1809
- Phản hồi: 0
Ít bựa trướt mất tang
Rượu cha ngâm mấy can
Thi chắc vô hắn rót
Chuyện mần du xứ Nghệ
- 05/02/2022 11:14:00
- Đã xem: 2520
- Phản hồi: 0
Chuyện bi hài chẳng biết kể cùng ai
Hôm rước dâu cả một chặng đường dài
Say tàu xe sáng mai còn mệt mỏi
Thơ tiếng Nghệ dạy cách kho cá
- 19/01/2022 08:03:00
- Đã xem: 1276
- Phản hồi: 0
Nay ăn cá cho oai
Không cái mặt nó dài
Giống như bơm xe đạp
Chuyện bà cố Hỷ
- 18/01/2022 14:00:00
- Đã xem: 1409
- Phản hồi: 0
Bà cố Hỷ xóm tui
Chuyện dưới đất trên trời
Thật rành thông, rành thạo
Bay đừng có ngọi bay à!
- 15/01/2022 21:04:00
- Đã xem: 1200
- Phản hồi: 0
Đừng mọọng hả mồm ngồi chờ sung rụng
Chộ ngài ta khoai bồ, ló thúng
Bây giận hờn đá mủng, đụng nia
Mi có về ăn tết không mi?
- 11/01/2022 07:57:00
- Đã xem: 1718
- Phản hồi: 0
Mẹ mi nói nhớ mi nhiều lắm
Tau chộ toát lên trong cái nhìn sâu thẳm
Mỗi khi gặp tau, thương lắm mi à.
Nhà bì tui
- 08/01/2022 20:28:00
- Đã xem: 1588
- Phản hồi: 0
Con chạch, bậc thềm có cột quyết hai bên
Vẫn như xưa năng có mới cì rèm
Che mưa nắng khỏi tạt vô bục cựa.
Thơ tiếng Nghệ An: Lấy gấy
- 06/01/2022 08:29:00
- Đã xem: 1343
- Phản hồi: 0
Phải dạy hắn đủ bề
Đầu tiên dạy mô tê
Rồi dạy nghề gắt ló
Xóm nhỏ dừ ra ri
- 02/01/2022 20:34:00
- Đã xem: 1397
- Phản hồi: 0
Rơm rắc đầy lộ ngọ,
Ló rưng đùn đầy cươi
Nắng phát dại nựa rồi
Ra đôồng răng đây hẹ?
Thơ vui tiếng Nghệ: Chợ quê
- 29/12/2021 10:28:00
- Đã xem: 1638
- Phản hồi: 0
Thi thoảng mì về quê
Rủ bạn hồi trẻ tru
Đi chợ quê một bựa.
Thơ tiếng Nghệ: Nói với Công Phượng
- 13/12/2021 10:58:00
- Đã xem: 1422
- Phản hồi: 0
Ê phượng ơi chi mặt đần ra rứa
Tươi lên đi mần tau ngứa đây nì
Trận túi ni biết khó gặm cực kì
Quân mả lai hắn đá lì lại rắn
Nhớ quê Nghệ Tĩnh
- 09/12/2021 08:48:00
- Đã xem: 1110
- Phản hồi: 0
Trời a ri mà cha vẫn ra bàu đi nhủi
Mẹ bện rơm mần thêm mấy con cúi
Để mai đi tru đốt cho ấm ngài
Cân gấy Nghệ Tịnh
- 08/12/2021 08:42:00
- Đã xem: 1122
- Phản hồi: 0
Nghệ Tịnh phẩy không bây
Sáng đi cấy, đi cày
Gắt ló nhanh hơn máy
Thơ vui: Chuyện xứ mù
- 28/11/2021 21:00:00
- Đã xem: 1176
- Phản hồi: 0
Bị ngã xuống hố sâu
May mà không phải vực
Một hang đá nhiệm màu
Chuyện nuôi tru
- 25/11/2021 20:00:00
- Đã xem: 1505
- Phản hồi: 0
Béo khỏe tròn trùng trục, lại báng hay
Côông điểm nhà mi cao vì có sức cày
Được cợi tru phi như bay thật sướng
Bài viết xem nhiều
-

Sẽ Gầy Là Gì? Giải Mã Mật Ngữ Kín Đáo Của Gen Z Giữa Cõi Mạng
-

Nắc là gì? Tiếng lóng này có nghĩa như thế nào?
-

Cức hay Cứt? Khác biệt chính tả, vùng miền và cách dùng đúng
-

Ngợm nghĩnh là gì? Từ này có viết đúng chính tả không?
-

Nối từ là gì? Cách chơi nối từ đơn giản, dễ hiểu nhất
-

Múp rụp là gì? Giải nghĩa từ “múp rụp” cực đáng yêu theo cách nói dân gian – Nghệ Ngữ
-

Lút cán là gì trên Facebook, Tiktok? Vì sao giới trẻ thường dùng?
-

Haizz là gì? Giải mã ý nghĩa của từ này của giới trẻ
-

Trung thủy hay chung thủy từ nào đúng chính tả? Vì sao nhiều người viết sai?
-

Tập san là gì? Khái niệm & cách phân biệt với tạp chí
-

Cưỡng cầu là gì? Sống đừng cưỡng cầu nghĩa là sao?