Thơ tiếng Nghệ: Chuyện thời con nít
- 30/05/2020 13:54:00
- Đã xem: 5494
- Phản hồi: 0
Đã lâu rồi tau mới gặp lại mi
Ngồi nhâm nhi kể chuyện thời con nít
Tau cho chuyện trộm bòng là hay nhít
Bựa nớ 2 thằng bít được một ôm
Cha dặn
- 31/01/2021 01:01:00
- Đã xem: 1844
- Phản hồi: 0
Có tuổi rồi, tra trốc còn chi nựa
Bây cứ chạy khắp nơi rồi chọn lựa
Con gấy Nghệ mình có kém chộ mô.
Tết về ta nhớ bạn hiền
- 29/01/2021 01:01:00
- Đã xem: 1896
- Phản hồi: 0
Tau thì nhớ mại cầy hồi bựa tê
Hai đứa đi chợ tết quê
Đến lộ hàng pháo mại mê đứng nhìn
Về ăn Tết đi bay
- 27/01/2021 06:00:00
- Đã xem: 1758
- Phản hồi: 0
"Con ở lại mệ ơi"
Mệ mần cho một dôi
"Về chò vui chơ lậy
Mấy khi bạn về
- 25/01/2021 01:01:00
- Đã xem: 1327
- Phản hồi: 0
Mượn cả cấy oi đợng cá nựa tề
Mấy bựa ni có thằng bạn về quê
Đi câu bựa kiếm mồi về uống riệu
Tết ngay tê
- 20/01/2021 05:26:00
- Đã xem: 1483
- Phản hồi: 0
Nỏ phải như dừ, cò vẻ thơ ơ
Tết ngày xưa háo hức đến ngẩn ngơ
Với thịt mợ, dưa hành câu đối đỏ
Tau vẫn nhớ kỳ tết năm mô đó
Cơm nhà
- 18/01/2021 08:23:00
- Đã xem: 1653
- Phản hồi: 0
Trời tiếp tục rét căm
Đêm hai chăn đắp nằm
Nỏ ấm dằm tê nạ
Cất nhớ rất tre
- 13/01/2021 06:06:00
- Đã xem: 1752
- Phản hồi: 0
Trưa nay ngồi nghĩ lại
Cái buổi xa xưa ấy
Thấy thương mẹ vô cùng
Đi tán gấy
- 11/01/2021 06:00:00
- Đã xem: 2500
- Phản hồi: 0
Cụng rủ chắc đi tán gấy như ai
Quỳn ống loe, dép nhựa trắng hai quai
Áo bay Nga, bôi nước hoa như thật.
Trò nhởi mẹ con
- 10/01/2021 05:00:00
- Đã xem: 1669
- Phản hồi: 0
Mềnh nhởi trò mẹ con ?
Mi mần gấy, tau nhôông
Cấy gối gộ mần con
Thành một nhà quấn quýt
Nhớ ngay cha còn sống
- 08/01/2021 01:01:00
- Đã xem: 1386
- Phản hồi: 0
Cái xe đạp cà tàng
Cha đạp trên đường làng
Chở con về bà ngoại
Thơ vui tiếng Nghệ: Thể dục
- 07/01/2021 06:06:00
- Đã xem: 1436
- Phản hồi: 0
Mà của nợ vác đi
Tưởng là như mọi khi
Tập xong về vưa sáng
Chuyện dừ mới kể mi nghe
- 05/01/2021 06:00:00
- Đã xem: 1331
- Phản hồi: 0
Giấu mần chi dừ nựa mi mồ
Khi tê tau hay gọi con tồ
Vì hấn giốống con ga cồ mi nả
Mấy ngay vô Nam
- 03/01/2021 06:36:00
- Đã xem: 1403
- Phản hồi: 0
Chỉ mấy ngay thôi mà vui đáo để
Chuyện quê nhà bây bắt tau ngồi kể
Cười ngoác mồm, bể bụng vẫn chưa thôi
"Mần" với "nhới" trong tiếng Nghệ
- 28/12/2020 06:08:00
- Đã xem: 3342
- Phản hồi: 0
Nhưng quê tôi dùng được một chiều
"Mần cấy" "nhởi cấy" em yêu
Tất nhiên sẽ hiểu một điều giống nhau
Hai bà hồi ni tiến bộ
- 26/12/2020 06:00:00
- Đã xem: 1368
- Phản hồi: 0
Bỏ chuyện nói lê tui tâm đắc vô cùng
Rảnh rổi ngồi đi kháo chuyện lung tung
Rồi chưởi chắc mần tum lum cả xóm
Bài viết xem nhiều
-

Phân tích truyện ngắn Lặng Lẽ Sa Pa của Nguyễn Thành Long
-

Phong cách sáng tác của Tố Hữu: Chất thơ Trữ tình, chính trị
-
100+ bài thơ chúc Tết hay, ngắn gọn và ý nghĩa nhất 2026
-
Viết bài văn thuyết minh về tác phẩm Chí Phèo lớp 11
-
Mở bài chung nghị luận xã hội cho mọi đề hay nhất (35+ mẫu)
-
Top 20 Viết đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc về một câu chuyện lớp 5 (điểm cao)
-

Những bài văn nlxh đạt giải quốc gia pdf
-

Tổng hợp các tác phẩm Nguyễn Trãi hay tiêu biểu
-
Tác giả Nguyễn Du - Cuộc đời, Sự nghiệp, Phong cách sáng tác
-
Top 30 Viết bài văn nghị luận phân tích một tác phẩm văn học lớp 9 (học sinh giỏi)
-
Top 50 bài văn nghị luận về một vấn đề xã hội (hay nhất)