
Thơ tiếng Nghệ: Chuyện thời con nít
- 30/05/2020 02:54:00
- Đã xem: 4896
- Phản hồi: 0
Đã lâu rồi tau mới gặp lại mi
Ngồi nhâm nhi kể chuyện thời con nít
Tau cho chuyện trộm bòng là hay nhít
Bựa nớ 2 thằng bít được một ôm

Nhắn với ngài xa quê
- 05/10/2019 18:18:00
- Đã xem: 1307
- Phản hồi: 0
Nỏ hay ho chi kể lại chuyện ngay tê
Tau chộ bây đưng tha thiết yêu quê
Muốn nghe giọng quê nên tau mới kể

Nhà choa ngay nớ
- 04/10/2019 19:15:00
- Đã xem: 1442
- Phản hồi: 0
Hai quả bom thả trúng cả vô nhà
Vườn tược tan hoang, chết cả lợn ga
Cha mẹ choa bị bom tập vô bụi

Chuẩn bị riệu tiếp bạn
- 03/10/2019 18:12:00
- Đã xem: 1247
- Phản hồi: 0
Khi mô về nhớ coặc cho tau mấy con trùn cấy nựa
Để triều ni tau đi câu một bựa
Kiếm còn tràu còn giếc về ăn

Nhớ ra ngước mẹ...
- 02/10/2019 18:08:00
- Đã xem: 1345
- Phản hồi: 0
Tau gửi nhà xe đi bựa qua rồi bây nả
Tau dặn giò bọn nhà xe rồi nạ
Đến ngạ ba Bình Phước đón nha bây

Đi nhởi Hà Nội
- 01/10/2019 18:05:00
- Đã xem: 1824
- Phản hồi: 0
Toàn chộ thả giọng kít ga ra cả
Văn minh chi mà ngài rành xỏ lá
Đi xe ôm phẩy trả giá hẳn hoi

Chuyện đi rú
- 30/09/2019 23:39:00
- Đã xem: 1335
- Phản hồi: 0
Bít rènh rènh với hoa đót nựa khung
Cơn rènh rènh toả mùi thơm lừng
Còn bít đót thì rùng mình i mi hẹ

Đi nhởi Sài Gòn
- 30/09/2019 19:01:00
- Đã xem: 1883
- Phản hồi: 0
Chộ nhiều thằng vẫn thả giọng kít ga
Tau đi mô vẫn cấy giọng nhà choa
Nghe được hay khôông kệ cha nhà hấn

Thơ tiếng Nghệ: Nỏ dệ mô
- 29/09/2019 18:17:00
- Đã xem: 1722
- Phản hồi: 0
Nhằm nhò chi có đôi ba lạo Thái
Chưa tâm phục để choa sang đá lại
Ngài Việt Nam choa có hại chi mô

Cân gấy Hương Sơn
- 28/09/2019 19:24:00
- Đã xem: 1840
- Phản hồi: 0
Mi nói thích về mần rể quê choa
Gái Hương Sơn cha trời ơi rành đẹp
Ngọ vắng quanh co lòng khung chật hẹp
Đàng 8 thênh thang rộng lối đón mi về.

Tưởng mô cuộc sống trong Nam dệ dàng
- 27/09/2019 19:25:00
- Đã xem: 1196
- Phản hồi: 0
Nhưng ta phải giấu và lừa bọn con
Hại rằng tụi nó héo hon
Thương cha tội mẹ lon ton chạy về

Ngay tê và ngay ni
- 26/09/2019 19:47:00
- Đã xem: 1292
- Phản hồi: 0
Thì cắt vô lọoc để mà thay cơm
Trong nhà khoai ló hết trơn
Kiếm méng lót dạ qua cơn đói lòng

Thơ tiếng Nghệ: Cổ vụ đội tuyển
- 26/09/2019 19:00:00
- Đã xem: 1114
- Phản hồi: 0
Gặp chắc đội tuyển Thái Lan nựa rồi
Mềnh ra câu kiếm ít mồi
Rủ mấy oông nựa ta ngồi lai rai

Mi nói nựa tau đấm
- 25/09/2019 19:53:00
- Đã xem: 1331
- Phản hồi: 0
Nhà chủ yếu trên đồi
Ai cụng đào giếng khơi
Lấy nước mà sinh hoạt

Thơ tiếng Nghệ: Mi ạ, tau đây
- 24/09/2019 18:41:00
- Đã xem: 1220
- Phản hồi: 0
Thấy ních mới tên mi
Tau nhớ mi chì chi
Lên phây ghi mấy trự

Chuyện dừ mới kể
- 23/09/2019 17:37:00
- Đã xem: 1348
- Phản hồi: 0
Lần đi cưa cân gấy dưới bể ngang
Trời túi rồi mà nỏ có đò sang
Ta cổi lổ để bơi sang mi hẹ
Đăng ký thành viên
Bài viết xem nhiều
-
Nữa hay nửa? Nữa ngày hay nửa ngày? Một nữa hay một nửa?
-
Viết dỡn hay giỡn mới đúng chính tả tiếng Việt?
-
Viết xếp chồng hay xếp trồng? Chồng lên nhau hay trồng lên nhau?
-
Đía là gì? Nói đía, nhìn đía, bịa đía nghĩa là sao?
-
Viết cực kỳ hay cực kì? Cực kì hấp dẫn hay cực kỳ hấp dẫn?
-
Viết xà quầng hay xà quần đúng? Nghĩa cụ thể là gì?
-
Quấn hay cuốn? Quấn hút hay cuốn hút? Quấn người hay cuốn người?
-
Sát muối hay xát muối đúng? Phân biệt sát và xát
-
Dóng hàng hay gióng hàng? Khi nào viết gióng hay dóng?
-
Dập hay giập đúng? Dập nát hay giập nát? Dập tắt hay giập tắt?
-
Viết chỉ trỏ hay chỉ chỏ đúng? Phân biệt trỏ và chỏ