May răng bà con nhanh tay đào xới
Mới cíu được mẹ cha khỏi chết bây à
Ả em choa mới sơ tán khỏi nhà
Khung thì cụng chết toi ra cả nút
Nhà nỏ lưa lại bấp vô mùa lụt
Cả nhà choa màn đất chiếu trời
Cơm nỏ có ăn, nhà nỏ có nghỉ ngơi
Mưa cha mẹ lấy tơi đùm cho đợ ướt
Chụm cấy lều trài cấy tranh thưa thớt
Tạm bợ qua ngay để bớt khổ thôi mà
Ngồi troong hầm đếm từng đợt bom qua
Choa vẫn đùa vui nỏ coi ra chi cả
Tưởng tượng lại cấy thời bom Mỵ thả
Lại thương mẹ cha vất vả biết từng mô
Dừ sôống thanh bình cơm nác nỏ phẩy lo
Mới biết thương một đời cha mẹ khổ
Choa khi nớ tuổi đang còn ở lổ
Đạ biết chi là khốn khổ mô bây
Ngày xuống hầm để trốn máy bay
Túi đến mò lên ê a họọc trự
Dừ tra rồi ngồi nghị về quá khứ
Thương một thời khốn khổ quá bây ơi
Khi biết nghị thì việc cụng qua rồi
Thương lắm bây ơi, mà nỏ mần chi được.