Thơ tiếng Nghệ: Chuyện thời con nít
- 30/05/2020 13:54:00
- Đã xem: 5337
- Phản hồi: 0
Đã lâu rồi tau mới gặp lại mi
Ngồi nhâm nhi kể chuyện thời con nít
Tau cho chuyện trộm bòng là hay nhít
Bựa nớ 2 thằng bít được một ôm
Đón Tết ni nhớ Tết tê
- 21/01/2023 06:21:00
- Đã xem: 1229
- Phản hồi: 0
Bao kí ức lại ùa về rồi ạ
Tết ngay tê nỏ có chì chi cả
Nỏ phẩy như dừ sắm cả nhả áo cùn.
Tau về!
- 20/01/2023 13:01:00
- Đã xem: 1012
- Phản hồi: 0
Mẹ vô Nam ngong hộ cháu giúp con
Nếu nỏ chê mẹ ở lại đó luôn
Đừng về nựa nhà gửi con Út Nhỏ
Tết về nhớ món khi tê
- 19/01/2023 07:25:00
- Đã xem: 990
- Phản hồi: 0
Nhưng nỏ phải rứa mô
Xơ mít bở gói vô
Trong mo cau cột trặt
Người Nghệ nhắn ông Park
- 15/01/2023 19:53:00
- Đã xem: 1013
- Phản hồi: 0
Là ông chia tay rồi
Tui xin có đôi lời
Gưởi ông từ xứ Nghệ
Đợi con về đi cấy!
- 13/01/2023 10:09:00
- Đã xem: 1006
- Phản hồi: 0
Gánh má ra đồng mang lả đi theo
Nhui được vài môi tay ngón cóng queo
Phải hơ lả cho hắn duôi thẳng đạ
Mần chuyến về ăn Tết cha à!
- 13/01/2023 07:58:00
- Đã xem: 1021
- Phản hồi: 0
Về ăn tết cha à
Cha đi nước, ngái xa
Mẹ con con trôông lử...
Mần du quê choa
- 12/01/2023 08:26:00
- Đã xem: 1129
- Phản hồi: 0
Phải biết lọọc con ga,
Không truốt đùi khi cúng.
Phải biết cấy mô thúng,
Cấy mủng lợ, mủng lường.
Gin Tết rồi bay nạ!
- 11/01/2023 08:35:00
- Đã xem: 1021
- Phản hồi: 0
Chắc mẹ tra ở nhà hấn trổông troảng ra răng...
Nhìn ngài ta con cháu chạy lăng xăng,
Con của mình thì phương trời biền biệt.
Mờng Việt Nam chiến thắng!
- 10/01/2023 13:38:00
- Đã xem: 831
- Phản hồi: 0
Thắng quyn In Đô rồi
Mần hai trấy trúc nhồi
Việt Nam vô chung kết
Đội nhà vô chung kết
Tết đợi con về!
- 10/01/2023 06:16:00
- Đã xem: 825
- Phản hồi: 0
Ló đầy rương rau đủ loại ngoài nương
Ga trốông mái đầy chật ních một truồng
Bây cứ về khỏi lo chi thực phẩm
Chuyện nhà nông gin Tết
- 09/01/2023 13:43:00
- Đã xem: 1015
- Phản hồi: 0
Thì con gấy điện về
Lật đật lấy máy nghe
Ừ Cha đây! vẫn khoẻ
Bàn về trận gặp Indonesia
- 08/01/2023 13:35:00
- Đã xem: 978
- Phản hồi: 0
Túi về mần mấy quai
Sớm vội đi bới khoai
Rảnh dừ viết mấy trự
Gửi Văn Hậu
- 06/01/2023 14:27:00
- Đã xem: 1035
- Phản hồi: 0
Với bọn quyn In Đô
Cháu phải quyết liệt vô
Mần chi cụng phải thắng
Thơ tiếng Nghệ: Cụ choa đi Hà Nội
- 06/01/2023 09:30:00
- Đã xem: 971
- Phản hồi: 0
Mới bước vội lên tàu
Đạ nghe tiếng làu bàu
Của kì ung soát vé.
Nói với bạn
- 01/01/2023 13:27:00
- Đã xem: 821
- Phản hồi: 0
Bựa xóm mần đàng, phá bụi tre rành phí
Nếu chịu khó ta dời vô một tỉ
Thì đến dừ còn lưa tí bóng râm.
Bài viết xem nhiều
-

Sẽ Gầy Là Gì? Giải Mã Mật Ngữ Kín Đáo Của Gen Z Giữa Cõi Mạng
-

Nắc là gì? Tiếng lóng này có nghĩa như thế nào?
-

Cức hay Cứt? Khác biệt chính tả, vùng miền và cách dùng đúng
-

Ngợm nghĩnh là gì? Từ này có viết đúng chính tả không?
-

Nối từ là gì? Cách chơi nối từ đơn giản, dễ hiểu nhất
-

Múp rụp là gì? Giải nghĩa từ “múp rụp” cực đáng yêu theo cách nói dân gian – Nghệ Ngữ
-

Lút cán là gì trên Facebook, Tiktok? Vì sao giới trẻ thường dùng?
-

Haizz là gì? Giải mã ý nghĩa của từ này của giới trẻ
-

Tập san là gì? Khái niệm & cách phân biệt với tạp chí
-

Trung thủy hay chung thủy từ nào đúng chính tả? Vì sao nhiều người viết sai?
-

Cưỡng cầu là gì? Sống đừng cưỡng cầu nghĩa là sao?