Sèm bựa đi tru
Túi rì tau chán ngủ
Sèm một bựa đi tru
Nghị mại, rứa hằn su
Tiền mô mua tru hẹ...
Sèm một bựa đi tru
Nghị mại, rứa hằn su
Tiền mô mua tru hẹ...
Bựa qua đàng chộ nghé
Ưng cợi cí cho oai
Nhưng nghị ngắn suy dài
Lợ bổ thì tai hại.
Lắm đêm mơ ra bại
Lặt lạc sói, khoai mồng
Cắm nhằm phải cổ sùng
Ôi, cha ươi rành cức.
Khuya rùi, mà cứ thức
Ách, óng, chạc đeo lòng
Mần đôi câu chò xong
Nhẩm ra nghe rành thích.
Chộ mắt căng nặng trịch
Chắc hấn nhắm lâu rồi
Kéo gộ mụi, lên ngôi
Hỉ hoan, thôi ngủ nhá...

Tác giả bài viết: LÊ HỢP
Tags: thơ tiếng nghệ
Ý kiến bạn đọc
Đăng ký thành viên
Bài viết xem nhiều
-
Tết về ta nhớ bạn hiền
28/01/2021 13:01
-
Bánh bèo xứ Nghệ - Kỷ niệm và cái sự mến yêu
20/01/2021 22:43
-
Tình mẹ quê choa
20/02/2021 07:53
-
Về ăn Tết đi bay
26/01/2021 18:00
-
Tết ni về họp lớp khung bay?
03/02/2021 13:01
-
Phẩm cách người xứ Nghệ
25/01/2021 13:01
-
Thơ về giá điện
15/02/2021 18:00
-
Cơm nhà
17/01/2021 20:23
-
Tết ngay tê
19/01/2021 17:26
-
Cha dặn
30/01/2021 13:01