Tìm lại quê hương trên chính quê mình

Thứ bảy - 03/08/2019 01:12
Tui đi ngái đã ghin 50 năm ni rồi. Cuộc sôống miu sinh nơi xa xứ, vài ba năm mới gom góp được một ít về thăm quê.
Lần nớ về quê, mội lần nghị đến tui thẹn đỏ mặt các bác ạ.

Khi đó cảnh vật làng thay đổi hoàn toàn ở cấy bản đồ quê hương troong trôốc tui. Tui khung tìm ra lối về nhà.

Hại rầy, tui ngồi vầy bên đàng giả mần ngồi ngắm cảnh. Cụng may có thằng con nít đi qua, tui hỏi hắn nhưng hại hắn cười nên chuyển sang đố:

- Đố con, đàng về nhà ôông nớ lộ mô?

Thằng nớ mau mồm nói:

- Dệ rứa mà cụng đố.

 
songlamdorabien
Sông Lam đổ ra biển: Ảnh: Ngọc Hoài

Rứa là tui biết đàng về nhà. Sau chuyến nớ tui mần bài ni:

TÌM LẠI QUÊ HƯƠNG TRÊN CHÍNH QUÊ MÌNH 

Về quê ngồi bệt bên đàng
Lặt tuổi thơ quenh bờ tre bến nác
Trăng sáng cươi đình chia phe đánh giặc(*)
Bóng mát đầu làng nhởi ô ăn quan(*)

Bựa đầu xuân đánh đáo(*), đánh dành(*)
Gom góp nhựng đồng xu, nhởi ba bựa tết
Quê hương một thời giừ khôông lưa dấu vết
Nỏ chộ bóng nhim để đánh chặt(*), đánh khăng(*)

Làng bựa ni nỏ lưa bụi tre xenh
Bóng mát tuổi thơ giừ chang chang nắng
Nương nhà ai cũng tường cao cựa kín
Chòm xóm thăm chắc phải đi đàng voòng

Nhựng câu Kiều à ơi đêm đêm
Được thay bằng nhạc xình xình chát
Giấc ngủ trẻ thơ chập chờn troong nhạc giật
ÔÔng Bụt bà Tiên giừ xa ngái mất rồi

Mời uống nác chè tiếng gọi i ơi
Giừ tường cao hôốc qua chắc xây kín
Nhớ hồi tê cựa nhà khung cần đóng
Chòm xóm bên chắc giấc ngủ yên lènh

Hàng tre nỏ lưa, tường đạ bao quenh
Cung đàng tuổi thơ giừ thành phố xá
Bước trên đàng làng như ngài xa lạ
Tìm kiếm quê hương trên chính quê mềnh…

>>>Xem thêm: Của hồi môn vô giá

 

Tác giả: NGUYỄN BÁ VƯỢNG

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu

  Ý kiến bạn đọc

.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây