Thơ tiếng Nghệ: Vịnh ruốc
- 07/03/2020 10:07:00
- Đã xem: 3114
- Phản hồi: 0
Mần được hụ ruốc hôi
Rọt đưng tính để bôi
Nhử cun lằng trước cựa
Răng mà nỏ chộ nựa
Hay cun Tý buổi trưa
Hấn lủm mất rồi nạ?
Thơ tiếng Nghệ: Mụ gấy nhà tui
- 06/03/2020 08:10:00
- Đã xem: 3151
- Phản hồi: 0
Gấy hấn gọi ơ enh
Trặc vài trẩy chuối xenh
Vô nấu cenh lạc sôống
Thơ tiếng Nghệ: Trôông cho hết dịch côrô
- 05/03/2020 09:19:00
- Đã xem: 1886
- Phản hồi: 0
Gởi vứt vô nhà trẻ
Cho nhà cựa sạch sẹ
Để cho khoẻ cấy chưa
Quê choa xứ Nghệ
- 04/03/2020 09:12:00
- Đã xem: 3737
- Phản hồi: 0
Có cây "trập trội "
có hoa "bù lù"
Có bầy cun nít dự tru
Có ả đi cấy
chổng khu lên trời
Quê choa trời nắng mang tơi
Trời mưa ở lổ
ra mương vớt bèo
Thơ tiếng Nghệ: Nắng Hà Tịnh
- 03/03/2020 10:00:00
- Đã xem: 1602
- Phản hồi: 0
Nắng mô mà nắng vương vô cháy bầm
Chiếu giờng phỏng cả tay chưn
Ngạ lưng thì lốt, ngồi im hấn hầm
Thơ tiếng Nghệ: Mùa corona
- 02/03/2020 08:46:00
- Đã xem: 2245
- Phản hồi: 0
Bay phá đạ đủ chưa
Từ sớm cho đến trưa
Nỏ lưa chi nựa cả
Thơ tiếng Nghệ: ới trước kẻo nỏ kịp
- 01/03/2020 05:57:00
- Đã xem: 3381
- Phản hồi: 0
Kháp chắc tẻo bay mồ
Về mấy bựa tau vô
Tranh thủ lanh không truốt
Thơ tiếng Nghệ: Những ngày giáp hạt
- 29/02/2020 05:32:00
- Đã xem: 2172
- Phản hồi: 0
Nhớ hồi mọi ngay vô mùa giáp hạt
Nhớ bụi tre, nhớ quê hương làng mạc
Nhớ bữa canh rau, khoai xéo đói trọc trèm.
Thơ tiếng Nghệ: Tâm sự cha nghèo
- 28/02/2020 05:28:00
- Đã xem: 2018
- Phản hồi: 0
Biết bươn chải lo toan cùng cuộc sống
Có chi vui hơn, trửa cuộc đời gió sóng
Con vẫn hướng về, với nguồn cội, quê hương.
Thơ tiếng Nghệ: Nghe mẹ chưởi
- 27/02/2020 05:24:00
- Đã xem: 2788
- Phản hồi: 0
Tra bạc trôốc khôông lo đi lấy gấy
Choa già cả vô ra nhờ cấy gậy
Tuổi choa dừ cũng đã bảy mươi hai.
Yêu cùng giọng Nghệ
- 26/02/2020 10:02:00
- Đã xem: 1889
- Phản hồi: 0
Nỏ, hẹ, ê, hầy... tiếng đầu môi
Giọng Nghệ đó, nghe chút nhọc nhằn
Chỉ có người Nghệ mới hiểu nhau cùng tiếng ấy
Thơ tiếng Nghệ: Cơn ổi
- 25/02/2020 05:20:00
- Đã xem: 3688
- Phản hồi: 0
Ranh dưới hai nhà chỉ là cơn ổi
Học cùng lớp, mi hơn tau một tuổi
Nhưng cũng dại khờ, ngốc nghếch giống tau thôi
Thơ tiếng Nghệ: Câu chuyện trưởng thôn
- 24/02/2020 15:02:00
- Đã xem: 3520
- Phản hồi: 0
Mần công việc đúng chuyên môn của mình
Gưn cha mẹ gưn bầu bạn gia đình
Bát nước chè xanh nặng tình làng xóm.
Thơ tiếng Nghệ: Bỏ thuốc té đi ôông ạ
- 22/02/2020 05:22:00
- Đã xem: 1724
- Phản hồi: 0
Dừ tra lụ khụ khò khè cả ngay
Nỏ rời được cấy điếu cày
Hút chi chò lắm mà say chỏng khoèo
Hay về mần rọng?
- 21/02/2020 08:31:00
- Đã xem: 2914
- Phản hồi: 0
Sèm mô phố nựa cho nhàn kì thân
Sớm ra mần một gánh phân
Vại xong về ngủ nỏ cần đợi ai
Bài viết xem nhiều
-

Sẽ Gầy Là Gì? Giải Mã Mật Ngữ Kín Đáo Của Gen Z Giữa Cõi Mạng
-

Nắc là gì? Tiếng lóng này có nghĩa như thế nào?
-

Cức hay Cứt? Khác biệt chính tả, vùng miền và cách dùng đúng
-

Ngợm nghĩnh là gì? Từ này có viết đúng chính tả không?
-

Nối từ là gì? Cách chơi nối từ đơn giản, dễ hiểu nhất
-

Múp rụp là gì? Giải nghĩa từ “múp rụp” cực đáng yêu theo cách nói dân gian – Nghệ Ngữ
-

Lút cán là gì trên Facebook, Tiktok? Vì sao giới trẻ thường dùng?
-

Haizz là gì? Giải mã ý nghĩa của từ này của giới trẻ
-

Tập san là gì? Khái niệm & cách phân biệt với tạp chí
-

Trung thủy hay chung thủy từ nào đúng chính tả? Vì sao nhiều người viết sai?
-

Cưỡng cầu là gì? Sống đừng cưỡng cầu nghĩa là sao?