Chuyện đời
Có nhiều thứ chuyện vừa hay vừa buồn
- Chia đất con đến ùn ùn
Giỗ cha, nuôi mẹ thì đùn đẩy nhau
- Anh em kẻ trước người sau
Nghèo thì khinh bỉ thấy giàu thì chơi
Đưa tiền bao gái khắp nơi
Ốm đau thì gọi vợ ơi, vợ à !
- Mẹ cha cực khổ ở nhà
Con thì mời bạn đi ba, vũ trường
- Dạ vâng người ở ngoài đường
Về nhà mẹ nói trợn trừng mắt lên
- Mẹ cha khi sống thì quên
Chết rồi hải sản dọn lên lạy quỳ
- Vợ thì mang nặng bầu bì
Chồng không chăm sóc còn đi cặp bồ
- Sống thì ăn uống khan khô
Chết rồi xây mả đắp mồ cho to
- Ở nhà tính toán so đo
Ra ngoài nhậu nhẹt còn bo thêm tiền
- Khó khăn thì nhớ bạn hiền
Đến khi giàu có thì liền đổi thay
- Túng tiền ngon ngọt mượn vay
Đến ngày trả lại hẹn này hẹn kia
- Ngồi chung chén rượu ly bia
Hẹn thề sống chết không lìa xa nhau
Nhưng khi đổ bệnh ốm đau
Chỉ có cha mẹ, bạn đâu ngó ngàng
- Quay lưng với cả xóm làng
Khi mà cuộc sống giàu sang lắm tiền
- Nói ra cho đỡ muộn phiền
Còn ai tốt, xấu là quyền người ta.
Tác giả bài viết: THẾ MẠNH
Ý kiến bạn đọc
Đăng ký thành viên
Bài viết xem nhiều
-
Tết về ta nhớ bạn hiền
28/01/2021 13:01
-
Bánh bèo xứ Nghệ - Kỷ niệm và cái sự mến yêu
20/01/2021 22:43
-
Tình mẹ quê choa
20/02/2021 07:53
-
Về ăn Tết đi bay
26/01/2021 18:00
-
Tết ni về họp lớp khung bay?
03/02/2021 13:01
-
Phẩm cách người xứ Nghệ
25/01/2021 13:01
-
Thơ về giá điện
15/02/2021 18:00
-
Cơm nhà
17/01/2021 20:23
-
Tết ngay tê
19/01/2021 17:26
-
Cha dặn
30/01/2021 13:01