Ở bên tê nếu bay chộ bơ vơ
Cứ về đi đừng có lo chi cả
Bon chen chi trửa dòng đời vội vã
Chịu mần chi nhựng vất vả công trường
Đi tha hương choa biết bay sẹ buồn
Đêm suy nghị nhớ quê hương nguồn cội
Đưa thanh xuân sang quê ngài đánh đổi
Cho quê nhà được thoát khỏi lầm than
Về đi bay về với đất Nghệ An
Về miền quê mà bay đang mong ước
Ở nơi mô cho bằng nhà ta được
Ngồi chuyện trò bên đọi nước chè xanh
Cuộc đời ngài quả thật quá mong manh
Bay ra đi phải hy sinh tuổi trẻ
Nơi quê ngài bay khóc thầm lặng lẽ
Nhớ quê hương nhớ cha mẹ ở nhà
Về đi bay có bựa cơm dưa cà
Bát canh dam với thịt ga chấm mói
Nếu phương xa bay nghe ngài mệt mỏi
Về nhà đi để choa khỏi bận lòng.
