Thơ gửi Công Phượng
Này phượng ơi mi đừng lo chi cả!
Đứa mô chê nhủ hấn vô mà đá
Anh hùng phím mi còn lạ chi mô!
Khi cầu thủ mà xút được trấy mô
Thì chắc chắn được tung hô như thánh
Nhưng khi thua thì ngoắt khu ghẻ lạnh
Chê đá kém rồi mắc bệnh ngôi sao
Họ mô biết cầu thủ cụng ước ao
Được tỏa sáng trửa cờ sao đất nước
Nhựng sai lầm có ai mô tránh được
Đến Rô, Si còn xút trượt ra ngoài !
Cổ động viên cụng bảy ổ loại ngài
Nếu chân chính sẹ kề vai an ủi
Còn phong trào khi thua đè ra chửi
Kiểu a dua chấp cả buổi nỏ xong
Choa nỏ biết mi có buồn hay không ?
Nhưng trấy nớ đừng để trong cấy dạ
Rồi giải sau ông Păk kêu lên đá
Mi cố gắng mần mấy quả cho choa
Tưởng mi về để mời bựa thịt ga
Mà nghe nói đạ bay qua Hàn Quốc
Choa ở quê vẩn vui dù thua cuộc
Yêu cầu thủ vì đất nước hết mình.
Tác giả bài viết: THẾ MẠNH
Ý kiến bạn đọc
Đăng ký thành viên
Bài viết xem nhiều
-
Tình mẹ quê choa
20/02/2021 07:53
-
Tết về ta nhớ bạn hiền
28/01/2021 13:01
-
Về ăn Tết đi bay
26/01/2021 18:00
-
Tết ni về họp lớp khung bay?
03/02/2021 13:01
-
Phẩm cách người xứ Nghệ
25/01/2021 13:01
-
Cha dặn
30/01/2021 13:01
-
Thành ngữ tiếng Nghệ dịch sang tiếng phổ thông
07/02/2021 13:01
-
Thơ về giá điện
15/02/2021 18:00
-
Quà tặng vợ lệ 8 tháng 3
05/03/2021 08:20
-
Những cái tên quê tôi
25/02/2021 13:01