Truyện ba chiếc rìu thời hiện đại

Thứ bảy - 10/08/2019 22:18
Ngày xửa ngày xưa, có một góa phụ sốông ở bìa rú. Một hôm, góa phụ ra bờ sông chặt củi nỏ may rớt mất rìu. Góa phụ khóc lóc, kêu gào thảm thiết, thì Bụt hiện ra.

- Mà năng con khóc?

- Thưa Bụt, cấy rìu con rớt xuống sông bây chừ con biết lấy chi chặt củi bán lấy tiền sang Trung Quốc cổ vũ 23 Việt Nam?
Nghe rứa,  Bụt bèn cởi áo, nhảy xuống lấy lên một cấy rìu vàng và hỏi:

- Đây phải rìu của con khôông?

- Nỏ phải, đó nỏ phải rìu của con - Góa phụ đáp.

Bụt lại cởi áo, mặc dù ngài run bần bật vì thời tiết đang rét đậm rét hại, nhảy xuống và đưa từ dưới sông lên một cấy rìu bạc, hỏi:

- Cấy ni chắc của con rồi?

- Nỏ, đó nỏ phải rìu của con - Góa phụ từ chối.

Bụt thở dài, trong miệng lầm bầm như chưởi thề, rồi để nguyên cả áo, nhảy xuống lấy lên một cấy rìu bằng sắt. 

- Của con, ok?

- Đúng rồi Bụt ơi, đây là rìu của con, hàng chính chủ - Góa phụ mờng rợ. 

- Ta chộ con là một ngài tốt, thật thà và nỏ ham danh lợi, vì rứa, ta cho con cả ba chiếc rìu ni, mang về bán, mua vé đi Tàu cổ vũ U23 - Bụt nói.

Trưa ngay đó, Góa phụ đem bán rìu vàng mua vé máy bay qua Trung Quốc cổ vũ 23 Việt Nam. Đương nhiên, trận chung kết Việt Nam đại thắng U-DƠ-BÊ-KÍT-TAN với tỷ số nỏ dám tưởng 10-0. Đêm vô địch, góa phụ đi bạo, trong cơn say chiến thắng, góa phụ gặp một chàng trai cơ bắp lực lượng, đẹp trai tuyệt vời, hai đứa yêu chắc, xéch chắc về bờ rú sinh sốông.

Hôm sau, góa phụ cùng nhông mới ra sông tắm, nỏ may nhông bị nước cuốn đi. Góa phụ lại khóc nức nở, kêu gào thảm thiết. Và cổ tích tiếp tục, Bụt hiện lên hỏi:
- Lại có chuyện chi nựa?

- Bụt ơi, nhông của con bị nước cuốn đi rồi!

Bụt nhảy xuống sông, một lát sau mang lên chàng thủ môn Tiến Dũng:

- Đây là nhông con phải khôông?

- Đúng rồi, nhông con là đây! Góa phụ hét lên.

Nghe đến đây, Bụt tức giận, chưởi vang trời.

- Mi nói láp, đây là nhông thiên hạ, đâu phải của riêng mi.

Góa phụ lại khóc to hơn rồi kể lể:

- Bụt ơi, Bụt hiểu cho con. Tiến Dũng bị thiên hạ bỏ đi từ hồi thả thính Mỹ Linh rồi. Hơn nựa, nếu con từ chối, Bụt lại nhảy xuống lôi lên Văn Thanh, rồi con từ chối, Bụt lại nhảy xuống lôi lên Xuân Trường, rồi Bụt tặng cả ba cho con thì con phải mần răng?

Bụt ngẩn ngơ rồi nói:

- Rứa được, cho con thằng Tiến Dũng. Còn 22 thằng nữa, của ta. 

Bụt biến mất, trong không gian còn vang vọng bốn chữ Việt Nam vô địch!

 
loi tien tri cua but
Việt Nam vô địch. Ảnh: Thuận Thắng

Tác giả: NGHỆ NGỮ

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu

  Ý kiến bạn đọc

.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây