Con với cái chi rành nhác
Mồm liền chơ mồm chắp
Có lẹ rớt lâu rồi
Trưa nhủ mi đi mời
Mấy ngài sang uống nác
Có lẹ rớt lâu rồi
Trưa nhủ mi đi mời
Mấy ngài sang uống nác
Nòi nhà ai mà nhác
Cảy rọt ra mi nà
Sau ni cũng như cha
Hở ra là tụ tập
Loại nhà mi có đập
Mòn roi nỏ ăn thua
Cho nhịn đói mì trừa
Hốc lắm rồi rửng mợ
Được kỳ quần xóc lợ
Cha đi giổ mới về
Thay ra bặn sau hè
Mi lôi ra để diện
Rồi chạy như chó thiến
Trưa nắng hả họng ra
Buổi chiều mần tội cha
Kiếm quần đùi nỏ chộ
Điên lên ngài ở lổ
lấy áo cột ngang hông
Tìm mi khắp cả đồng
Lặn mất tăm mất tích
Đi mà rước bệnh dịch
Đừng đâm mặt về nhà
Cò một bãi cứt ga
Bựa qua vưa mới ẻ
Chưa có cái mồm mẹ
Bỏ vô là vẫn nguyên
Nhà ba đứa thanh niên
Nhìn mà không ngá mắt
Đi ra là chạm mặt
Cứt chặt rặt cứt ga
Khéo cả con cả cha
Ngài mô qua cũng tránh
Để cho chắc tau gánh
Nói nác mánh cạn khô
Rứa mà nỏ đứa mô
Bỏ vô tai cho cấy
Trưa ni về vẫn thấy
Con gấy với con trai
Cả bầy ngồi đánh bài
Rồi cại nhau ỏm tỏi
Mi về đây tau hỏi
Đôi dép nhợ đứt quai
Chỉ có mi chơ ai
Chui vô đây mà lấy
Bựa qua tau nhìn thấy
Lạo bán kem ngoài đàng
Cấy mồm mi ăn hàng
Đúng là hơn lái quét
Con cái chi mất nết
Đồ ma chết nhà mi
Tau giao dừ trở đi
Ra khỏi nhà tau giết...
Cảy rọt ra mi nà
Sau ni cũng như cha
Hở ra là tụ tập
Loại nhà mi có đập
Mòn roi nỏ ăn thua
Cho nhịn đói mì trừa
Hốc lắm rồi rửng mợ
Được kỳ quần xóc lợ
Cha đi giổ mới về
Thay ra bặn sau hè
Mi lôi ra để diện
Rồi chạy như chó thiến
Trưa nắng hả họng ra
Buổi chiều mần tội cha
Kiếm quần đùi nỏ chộ
Điên lên ngài ở lổ
lấy áo cột ngang hông
Tìm mi khắp cả đồng
Lặn mất tăm mất tích
Đi mà rước bệnh dịch
Đừng đâm mặt về nhà
Cò một bãi cứt ga
Bựa qua vưa mới ẻ
Chưa có cái mồm mẹ
Bỏ vô là vẫn nguyên
Nhà ba đứa thanh niên
Nhìn mà không ngá mắt
Đi ra là chạm mặt
Cứt chặt rặt cứt ga
Khéo cả con cả cha
Ngài mô qua cũng tránh
Để cho chắc tau gánh
Nói nác mánh cạn khô
Rứa mà nỏ đứa mô
Bỏ vô tai cho cấy
Trưa ni về vẫn thấy
Con gấy với con trai
Cả bầy ngồi đánh bài
Rồi cại nhau ỏm tỏi
Mi về đây tau hỏi
Đôi dép nhợ đứt quai
Chỉ có mi chơ ai
Chui vô đây mà lấy
Bựa qua tau nhìn thấy
Lạo bán kem ngoài đàng
Cấy mồm mi ăn hàng
Đúng là hơn lái quét
Con cái chi mất nết
Đồ ma chết nhà mi
Tau giao dừ trở đi
Ra khỏi nhà tau giết...

Tác giả bài viết: THỊNH LÀI
Tags: thơ tiếng nghệ, thịnh lài
Ý kiến bạn đọc
Đăng ký thành viên
Bài viết xem nhiều
-
Vì lương hưu
20/04/2023 04:39
-
Tự hào mần du xứ Nghệ
24/04/2023 02:59
-
Nỏ chộ bay gọi về
04/05/2023 20:27
-
Thơ tiếng Nghệ: Chợ quê
05/05/2023 05:03
-
Dặn bay từng nớ
29/04/2023 10:25
-
Nụ cười quê nhà
09/05/2023 20:35
-
Đừng để cha nhắc nựa
29/04/2023 22:29
-
Chuyện dự cháu
10/05/2023 23:55
-
Lấy gấy miền Trung
16/05/2023 06:19
-
Chuyện mần mùa
17/05/2023 10:01