Bựa ni lại no đòn
Chủ nhật - 13/12/2020 06:06
Bựa qua tau đã dặn
Không phơi nắng ngoài ao
bơi lặn ở ngoài rào
Coi chết trôi có bữa
Không phơi nắng ngoài ao
bơi lặn ở ngoài rào
Coi chết trôi có bữa
Mi đưng nhiều tội nữa
Đập lắm sợ mòn roi
Một là tội thòi boi
Bữa qua đi ra chợ
Đúng là đồ của nợ
Tui kể mọi ngài nghe
Mần thịt con lợn sề
Hai cha con đi bán
Có một ông hói trán
Lại rờ thịt để coi
Rứa là hần thòi boi
Lợn con đo bác ạ
Không phải thị lợn mạ
Bựa qua bán hết rồi
Ông khách nhìn một hồi
Bỏ thịt ra đi thẳng
Cha hân liền giơ cẳng
Đạp một phát sau khu
Đồ kỳ con nhà ngu
Mồm như khu ẻ rác
Có một bà mắt lác
Lật mánh thịt lên coi
Rồi lấy kính ra soi
Thịt chi mà đen dại
Bà lật đi lật lại
Rồi nói thịt lợn sề
Thằng ra dại vừa nghe
Hấn nhảy lên sung sướng
Giống như con cạ cưởng
Thấy mẹ tha mồi về
Bà nói thịt lợn sề
Không phải con nha bố
Bà khách cười hô hố
Rồi nguất ngoắt bỏ đi
Cha liền nói loại mi
Ăn đau cơm con ạ
Trưa tháng năm đổ lửa
Chợ đã vãn thưa ngài
Hai cha con vẫn ngồi
Canh một bên đống thịt
Dừ đưa về cũng chết
Ở lại nỏ ai nhìn
Chợt một mụ ăn xin
Ghé tai bày nói nhỏ
Cứ đưa ra hàng phở
Cắt da bỏ ra ngoài
Lừa thịt bò loại hai
Bị húc nhau gãy cẳng
Nên mần thịt để bán
Mà bựa ni trời nắng
Nên bán rấp để về
Cha con vác lợn sề
Vô hỏi bà chủ quán
Vừa đổ ra trửa phản
Bà chủ quán đang coi
Thằng con đứng thòi boi
Cha ơi con đau bụng
Khi sáng ăn lòng lợn
Dồi nghe mùi rành hôi
Ôi trời ơi con ơi
Mì giết người không giáo
Bà chủ quán liền bảo
Choa chưa phải con gà
Biến nhanh ra khỏi nhà
Không tau kêu kiểm dịch
Thằng con cười khúc khích
Cha thì chết nửa ngài
Chuyện nghe kể tưởng hài
Nhưng hoàn toàn có thật
Đồ kỳ thằng cù ngất
Bữa ni lại no đòn
Đập lắm sợ mòn roi
Một là tội thòi boi
Bữa qua đi ra chợ
Đúng là đồ của nợ
Tui kể mọi ngài nghe
Mần thịt con lợn sề
Hai cha con đi bán
Có một ông hói trán
Lại rờ thịt để coi
Rứa là hần thòi boi
Lợn con đo bác ạ
Không phải thị lợn mạ
Bựa qua bán hết rồi
Ông khách nhìn một hồi
Bỏ thịt ra đi thẳng
Cha hân liền giơ cẳng
Đạp một phát sau khu
Đồ kỳ con nhà ngu
Mồm như khu ẻ rác
Có một bà mắt lác
Lật mánh thịt lên coi
Rồi lấy kính ra soi
Thịt chi mà đen dại
Bà lật đi lật lại
Rồi nói thịt lợn sề
Thằng ra dại vừa nghe
Hấn nhảy lên sung sướng
Giống như con cạ cưởng
Thấy mẹ tha mồi về
Bà nói thịt lợn sề
Không phải con nha bố
Bà khách cười hô hố
Rồi nguất ngoắt bỏ đi
Cha liền nói loại mi
Ăn đau cơm con ạ
Trưa tháng năm đổ lửa
Chợ đã vãn thưa ngài
Hai cha con vẫn ngồi
Canh một bên đống thịt
Dừ đưa về cũng chết
Ở lại nỏ ai nhìn
Chợt một mụ ăn xin
Ghé tai bày nói nhỏ
Cứ đưa ra hàng phở
Cắt da bỏ ra ngoài
Lừa thịt bò loại hai
Bị húc nhau gãy cẳng
Nên mần thịt để bán
Mà bựa ni trời nắng
Nên bán rấp để về
Cha con vác lợn sề
Vô hỏi bà chủ quán
Vừa đổ ra trửa phản
Bà chủ quán đang coi
Thằng con đứng thòi boi
Cha ơi con đau bụng
Khi sáng ăn lòng lợn
Dồi nghe mùi rành hôi
Ôi trời ơi con ơi
Mì giết người không giáo
Bà chủ quán liền bảo
Choa chưa phải con gà
Biến nhanh ra khỏi nhà
Không tau kêu kiểm dịch
Thằng con cười khúc khích
Cha thì chết nửa ngài
Chuyện nghe kể tưởng hài
Nhưng hoàn toàn có thật
Đồ kỳ thằng cù ngất
Bữa ni lại no đòn

Tags: thịnh lài
Ý kiến bạn đọc
Bài viết xem nhiều
-

Phân tích truyện ngắn Lặng Lẽ Sa Pa của Nguyễn Thành Long
-

Viết chặt chẽ hay chặt chẻ mới đúng chính tả? Mẹo phân biệt nhanh
-

Xuất Sắc Hay Suất Xắc? Khi Con Chữ Tìm Đúng Chỗ Đứng Của Mình
-

Xẻ gỗ hay sẻ gỗ đúng chính tả? Cách phân biệt xẻ và sẻ
-

Viết trẻ trung hay trẻ chung mới đúng? Mẹo phân biệt trung và chung
-

Tổng hợp những bài thơ tình Xuân Diệu lãng mạn nhất – Vũ trụ yêu thương trong thi ca
-

Phong cách sáng tác của Tố Hữu: Chất thơ Trữ tình, chính trị
-
100+ bài thơ chúc Tết hay, ngắn gọn và ý nghĩa nhất 2026
-

Phân tích nhân vật Huấn Cao trong Chữ người tử tù
-

Yêu Nước Là Gì? Khi Trái Tim Hóa Thành Một Phần Của Đất Mẹ
-
Mở bài chung nghị luận xã hội cho mọi đề hay nhất (35+ mẫu)


















