Chuyện cha mẹ lên thành phố thăm con

Chuyện cha mẹ lên thành phố thăm con

 21:59 16/07/2022

Mấy năm rồi khung chộ hấn về quê
Nỏ biết hấn đưng mần thuê hay chủ
Mụ ôông choa cụng mò lên ngó thử
Coi tình hình bây soống chết ây răng
Chuyện mự choa đi miền Nam nhởi

Chuyện mự choa đi miền Nam nhởi

 19:40 12/07/2022

Mự choa ở ngoài quê
Vô miền Nam đi nhởi
Khi đi rất phấn khởi
Định vô nhởi mấy tuần
QUE CHOA

Miên man sự đời

 18:48 22/03/2022

Đêm khuya yên lặng như tờ
Gác tay lên trán vật vờ nghĩ suy
Ở đời lắm chuyện thị phi
Luân thường đạo lý mất đi lúc nào

Thơ về cuộc sống: Chuyện chia đất cho con

Thơ về cuộc sống: Chuyện chia đất cho con

 21:01 17/03/2022

Lần trước ngồi họp gia đình
Mẹ nghe con nói giật mình xót xa
Nhà mình giờ đã mất cha
Đất đai nhà cửa chia ra bốn phần
Thơ cha dặn con cái

Thơ cha dặn con cái

 19:03 16/03/2022

Con ơi ! Cha nói đôi lời
Nói cho con hiểu chuyện đời mai sau
Vợ chồng chung sống với nhau
Phải luôn thắm thiết như cau với trầu
Thơ vui về cuộc sống: Ngẫm sự đời

Thơ vui về cuộc sống: Ngẫm sự đời

 19:06 15/03/2022

Nhiều khi nằm ngẫm sự đời
Có bao nhiêu chuyện nực cười thế gian
Nhiều người tuổi trẻ làm quan
Cuối đời lại đến nhà giam dưỡng già
Thơ về cuộc sống: Chuyện hai bà

Thơ về cuộc sống: Chuyện hai bà

 02:44 15/03/2022

Bà nghe tui nói mấy lời
Để mà suy xét chuyện đời đúng sai
Nhà bà hai thằng con trai
Đứa đầu vô tận Đồng nai làm nghề
Chuyện chồng con

Chuyện chồng con

 20:16 03/08/2021

Chồng mà nhậu nhẹt bê tha
Rượu vào chửi bới chẳng ra cái gì
Loại này nên bỏ tức thì
Chẳng nên tiếc nuối làm gì thêm đau
Chuyến tàu yêu thương

Chuyến tàu yêu thương

 03:08 03/08/2021

Chiều nay có một chuyến tàu
Chở người xa xứ ngược đầu về quê
Giã từ kiếp sống làm thuê
Về bên mái ấm vùng quê thanh bình
Về làng đi con

Về làng đi con

 10:47 25/07/2021

Sáng nay gọi điện cho Cha
Hỏi thăm dịch bệnh quê ta thế nào
Cha nói: Choa vận dồi dào
Hại bây troong nở chạc, sào giăng ngang
Đến với bài thơ tiếng Nghệ hay: Quà quê

Đến với bài thơ tiếng Nghệ hay: Quà quê

 14:01 20/04/2021

Người Nghệ Tĩnh "rành tài, rành hay", đây chính là lời khen mà nhiều người dành cho bác Nam Nguyễn khi đọc bài thơ tiếng Nghệ Quà quê. Và không chỉ riêng bài thơ này, bác Nam Nguyễn còn rất nhiều bài thơ tiếng Nghệ thú vị khác.
Tình mẹ quê choa

Tình mẹ quê choa

 07:53 20/02/2021

A lô! Ai đầu chạc?
Máy hết bạc rồi mi
Mà phô cấy chì chi
Tau nghe chưa được rọ
Tết về ta nhớ bạn hiền

Tết về ta nhớ bạn hiền

 13:01 28/01/2021

Cò lẹ mi đạ quên rồi
Tau thì nhớ mại cầy hồi bựa tê
Hai đứa đi chợ tết quê
Đến lộ hàng pháo mại mê đứng nhìn
Bắt xe về thăm cha ốm

Bắt xe về thăm cha ốm

 18:08 22/12/2020

Bựa qua bà ngoại điện vô
Bây mau ra đón ô tô mà về
Cha bây bệnh nặng rồi tề
Nằm lại viện tỉnh có về được mô
Cảm ơn Thủy Tiên - con dâu xứ Nghệ

Cảm ơn Thủy Tiên - con dâu xứ Nghệ

 03:19 21/10/2020

Cảm ơn người đẹp Thủy Tiên
Con dâu xứ Nghệ tài duyên vẹn toàn
Miền Trung lũ lụt cơ hàn
Em từ thành phố vượt ngàn bay ra
.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây