Vụ chiêm ni coi như đạ xong rồi
Mấy sào lạc mà được vài thúng cổ
Tiền giống, tiền phân rồi côông mần cỏ
Cứ mờng thầm chắc là được mùa to
Hai tháng ròng trời nỏ mưa cho
Lạc vừa ra hoa thì vàng hết lá
Rồi sâu bọ hần phá cho cả nhả
Héo hết cây, đốm lá dơ cồi
Năm ni mùa lạc mất thật rồi
Bao dự định thành mây thành khói
Định đổi cho vợ chiếc xe máy mới
Xe chì chì mà khi chạy là họ khen
Rồi đang tính sửa lại cái sân
Lợp tôn lạnh, sắm luôn bàn ghế mới
Mua bộ kara cho chị em đến nhởi
Hát cho vui vì cuộc sống mến thương
Tại mất mùa nên tất cả về không
Mọi dự định tiêu tan, rành chán
Dân ở quê thấy mà lận đận
Mơ ước nhỏ nhoi là đủ ăn thôi
Bay đừng về quê mua đậu lạc kiếm lời
Như năm tê đưa ô tô về chở
Nếu thèm thì choa gửi mấy lô cho có
Gọi là quà quê, nơi đất mẹ gửi nha.
>>>Xem thêm: Chuyện du đẻ trửa ngày mùa