Thơ tiếng Nghệ: Thăm ló!
- 13/08/2022 14:09:00
- Đã xem: 1003
- Phản hồi: 0
Em đội nón ra đồông
Mới một trộ mưa dôông
Ló đạ ngập hết cả
Cả đồông ngập hết cả
Thơ ngài Nghệ Tĩnh bày cách trọn gấy!
- 12/08/2022 16:01:00
- Đã xem: 1134
- Phản hồi: 0
Cứ mãi miết mần ăn
Tạo thêm của để dành
Tuổi trôi nhanh nỏ biết
Thơ người Nghệ nói với gấy
- 08/08/2022 13:06:00
- Đã xem: 1468
- Phản hồi: 0
Nhắc chuyện xưa để mà nhớ mi à
Để mà thương chắc sau ni tuổi tra
Mà trân trọng nhựng chi ta đưng có.
Rằm ni về được khung bay?
- 05/08/2022 14:46:00
- Đã xem: 1931
- Phản hồi: 0
Xin họ về đi mấy ngay mà nhởi
Khi nậy đến dừ cha bay cứ hỏi
Tau gọi bay luôn để khỏi lằng nhằng
Trấn mấn là chi?
- 31/07/2022 13:01:00
- Đã xem: 2581
- Phản hồi: 0
Núp váy mụ tiện dân
Hút máu béo trần trân
Dân tui kêu trấn mấn.
Nói chuyện với cậy tra
- 29/07/2022 07:43:00
- Đã xem: 1205
- Phản hồi: 0
Mệ đang đi lộ mô
Mà vưa đi vưa thở
Mi con ai rứa nợ
Mà mệ dìn nỏ ra
Thơ tiếng Nghệ: Quê là chi, mà nặng tình đến rứa?
- 27/07/2022 13:36:00
- Đã xem: 1594
- Phản hồi: 0
Tiếng tru chận, thành ràn nghe lẹc cẹc
Cha dị sớm, ngoác éc để kéo xe
Mẹ nhen lả, hâm lại ấm nước chè
Để mà rót vô be đi bứt ló
Cho mi mần hết, nỏ cần!
- 26/07/2022 13:36:00
- Đã xem: 1156
- Phản hồi: 0
Thôi thì cho mi mần bác
Hay ho chi mà cại chắc
Cùn nít mà cứ đặt bày
Thơ tiếng Nghệ: Vịnh nắng
- 23/07/2022 08:18:00
- Đã xem: 1180
- Phản hồi: 0
Nắng "vô ngọ" vô sân
Nắng "xon" hết áo, cùn
Nắng "lả phợc trên trôốc".
Tiếng quê choa
- 20/07/2022 08:00:00
- Đã xem: 1287
- Phản hồi: 0
Để tau chờ hần tê cả trộôc cúi
Thì mi hẹn triều ni mềnh đi dủi
Tau phại về thay quần áo đạ chơ răng.
Chuyện mệ Hội chưởi thằng ăn trộm ga
- 18/07/2022 08:38:00
- Đã xem: 1356
- Phản hồi: 0
Vơ... mấy kỳ đứa rình đớp của tau
Mi nghe được thì đến trả đây mau
Không tau chưởi cho trúc mồ, trúc mả.
Chuyện cha mẹ lên thành phố thăm con
- 17/07/2022 08:59:00
- Đã xem: 1808
- Phản hồi: 0
Nỏ biết hấn đưng mần thuê hay chủ
Mụ ôông choa cụng mò lên ngó thử
Coi tình hình bây soống chết ây răng
Ngày mùa nhắn con!
- 16/07/2022 06:18:00
- Đã xem: 1169
- Phản hồi: 0
Cha bựa ni đưng lo rạ với rơm
Tờ mờ sớm lật đật ăn mánh cơm
Để ra rọng phơi rơm cho được nắng.
Thơ mẹ xứ Nghệ dặn con trai
- 15/07/2022 06:25:00
- Đã xem: 1362
- Phản hồi: 0
Chạy lên trên thành phố mần chi
Gấy trên nớ mui đỏ, uốn lông mi
Mắt quăn ngược, mẹ dòm hại hại.
Thơ tiếng Nghệ: Nỗi niềm trong nắng hạn
- 14/07/2022 09:16:00
- Đã xem: 1399
- Phản hồi: 0
Ngô mùa ni hạn mất nỏ còn chi
Ra ngoài bại trải mấy cấy bì
Thả tru ăn, đánh bài qùy khuây khỏa.
Bài viết xem nhiều
-

Sẽ Gầy Là Gì? Giải Mã Mật Ngữ Kín Đáo Của Gen Z Giữa Cõi Mạng
-

Nắc là gì? Tiếng lóng này có nghĩa như thế nào?
-

Cức hay Cứt? Khác biệt chính tả, vùng miền và cách dùng đúng
-

Ngợm nghĩnh là gì? Từ này có viết đúng chính tả không?
-

Nối từ là gì? Cách chơi nối từ đơn giản, dễ hiểu nhất
-

Múp rụp là gì? Giải nghĩa từ “múp rụp” cực đáng yêu theo cách nói dân gian – Nghệ Ngữ
-

Lút cán là gì trên Facebook, Tiktok? Vì sao giới trẻ thường dùng?
-

Haizz là gì? Giải mã ý nghĩa của từ này của giới trẻ
-

Tập san là gì? Khái niệm & cách phân biệt với tạp chí
-

Trung thủy hay chung thủy từ nào đúng chính tả? Vì sao nhiều người viết sai?
-

Cưỡng cầu là gì? Sống đừng cưỡng cầu nghĩa là sao?