Trấn mấn là chi?
Núp váy mụ tiện dân
Hút máu béo trần trân
Dân tui kêu trấn mấn.
Sống bám và ăn bẩn
Tham lam tranh cướp nhau
Ầm ĩ, nát nhĩ nhàu
Nỏ con mô thắng cả.
Lo tranh dành cãi vã
Mồm mỏi bụng đói meo
Chúng mới ngoắc tay nghoèo
Không tranh giành đấu đá
Ừ thì không cãi vã
Mỗi khúc mấn một thằng
Đấm đá cại chắc hăng
Tiện dân mụ trụng mấn
Nước sôi thì chết rận
Câm mồm chớ ồn ào
Khu vực mấn thằng nào
Thì cứ lo mà chiến
No căng máu dân tiện
Trấn mấn cứ sinh sôi
Con cháu đủ bầy lôi
Cấu kết thành bè đảng
Lợi ích và lập nhóm
Máu me hút thoả thuê
Trấn mấn hút say mê
Mụ tiện dân ốm yếu
Mãn tính vì máu thiếu
Ốm đau cứ dật dờ
Mụ sống đến bây giờ
Nhưng chỉ nuôi trấn mấn.
>>> Xem thêm: Thơ vui kể theo truyện dân gian: Ăn rở

Tác giả bài viết: LẠI HUYỀN CHÂU
Ý kiến bạn đọc
Đăng ký thành viên
Bài viết xem nhiều
-
Mời eng về Hà Tịnh
29/06/2022 21:08
-
Top 8 những câu nói tiếng Nghệ An cơ bản cho người ngoài tỉnh
11/07/2022 21:19
-
Lời trai Hà Tịnh gửi mẹ
01/07/2022 19:06
-
Top 50 câu thả thính bằng tiếng Nghệ An dịch tiếng phổ thông
20/07/2022 21:58
-
Tình tra!
03/07/2022 22:00
-
Thơ tiếng Hà Tịnh: Thổ gấy
02/07/2022 19:08
-
Chuyện mệ Hội chưởi thằng ăn trộm ga
17/07/2022 21:38
-
Tiếng choa
10/07/2022 21:57
-
Thơ tiếng Hà Tĩnh: Về Cẩm Xuyên lấy gấy mi mồ
07/07/2022 22:10
-
Thơ Nghệ: Đưa bà đi tắm!
07/07/2022 01:55