Nhớ ngay cha còn sống
Nhớ ngay cha còn sống
Cái xe đạp cà tàng
Cha đạp trên đường làng
Chở con về bà ngoại
Cái xe đạp cà tàng
Cha đạp trên đường làng
Chở con về bà ngoại
Đàng về quê thì ngái
Con ngồi trước ghế mây
Bụi mịt mù tung bay
Gió nam lào thổi ngược
Cái giỏ treo đàng trước
Bỏ một gói mo cơm
Cọng thêm một cái bơm
Một cái chai đựng nác
Cha vừa đạp vừa hát
Bài bé bé bằng bông
Con ngoảnh mặt lên ngong
Mồ hôi ròng rớt xuống
Con reo lên sung sướng
Nhìn mấy con bò vàng
Đuổi chắc chạy trên đàng
Bụi mịt mù tung toé
Cha càng đạp càng khoẻ
Thỉnh thoảng ghé mắt nhìn
Đàng sau cái đèo hàng
Mẹ gói đùm đủ thứ
Toàn là quần áo cũ
Để con mặc mùa hè
Không có về trên quê
Nhà ông bà mô có
Trên nớ chỉ có ló
Khoai sắn chất đầy bồ
Đằng trước có cái hồ
Ông bà nuôi bầy vịt
Trưa đến là con nít
Rủ chắc tắm rành vui
Ngụp lặn chán một hồi
Xế chiều mỳ giải tán
Mồ hôi cha ướt trán
Mũ cối đội trên đầu
Áo đại cán bốn bâu
Quần xanh màu bộ đội
Đến giữa trưa dừng lại
Ngồi xuống cạnh gốc bàng
Mở cơm nắm ra ăn
Chấm với vưng mẹ gói
Cha vừa ăn vừa nói
Đi sơ tán lần này
Là để tránh tàu bay
Hết hè lên cha đón
Cha mới ăn vài mánh
Rồi lục vội cái chai
Cha vừa uống vừa nhai
Cha no rồi con ạ
Con vô tư thong thả
Ăn hết sạch gói cơm
Hai cha con lên đường
Xế chiều thì vô xóm
Chó ông bà sủa ỏm
Vì ngài lạ vô nhà
Bà lật đật chạy ra
Ôm lấy cha mừng rỡ
Bay lên khi mô rứa
Răng nỏ thấy viết thơ
Gớm nhìn đã tội chưa
Rồi đưa tay bồng cháu
Bà chỉ vô cấy cạu
Có một mớ khoai lang
Cha bóc vỏ vội vàng
Ăn ngon lành mấy cổ
Dừ to rồi mới nhớ
Hồi nớ cha giả lừa
Khi ngồi nghỉ ăn trưa
Bụng cha đang còn đói
Thương con nên cha nói
Con ăn cha no rồi
Hình ảnh đó suốt đời
Con luôn luôn ghi nhớ
Mỗi khi về trên nớ
Lại ghé xuống bên đàng
Ngay chỗ gốc cây bàng
Năm xưa cha ngồi nghỉ
Rồi tự nhiên lại nghĩ
Còn văng văng bên tai
Ôi hai từ thương quá
Cha no rồi con nạ
Theo con suốt cuộc đời
Ở nhà cũng rứa thôi
Bữa ăn cha dậy trước
Lên bàn ngồi uống nước
Chờ các con ăn xong
Cha cúi xuống mâm ngong
Thừa chi là ăn hết
Dừ nghĩ lại mì biết
Thì cha chết đã lâu.
Con ngồi trước ghế mây
Bụi mịt mù tung bay
Gió nam lào thổi ngược
Cái giỏ treo đàng trước
Bỏ một gói mo cơm
Cọng thêm một cái bơm
Một cái chai đựng nác
Cha vừa đạp vừa hát
Bài bé bé bằng bông
Con ngoảnh mặt lên ngong
Mồ hôi ròng rớt xuống
Con reo lên sung sướng
Nhìn mấy con bò vàng
Đuổi chắc chạy trên đàng
Bụi mịt mù tung toé
Cha càng đạp càng khoẻ
Thỉnh thoảng ghé mắt nhìn
Đàng sau cái đèo hàng
Mẹ gói đùm đủ thứ
Toàn là quần áo cũ
Để con mặc mùa hè
Không có về trên quê
Nhà ông bà mô có
Trên nớ chỉ có ló
Khoai sắn chất đầy bồ
Đằng trước có cái hồ
Ông bà nuôi bầy vịt
Trưa đến là con nít
Rủ chắc tắm rành vui
Ngụp lặn chán một hồi
Xế chiều mỳ giải tán
Mồ hôi cha ướt trán
Mũ cối đội trên đầu
Áo đại cán bốn bâu
Quần xanh màu bộ đội
Đến giữa trưa dừng lại
Ngồi xuống cạnh gốc bàng
Mở cơm nắm ra ăn
Chấm với vưng mẹ gói
Cha vừa ăn vừa nói
Đi sơ tán lần này
Là để tránh tàu bay
Hết hè lên cha đón
Cha mới ăn vài mánh
Rồi lục vội cái chai
Cha vừa uống vừa nhai
Cha no rồi con ạ
Con vô tư thong thả
Ăn hết sạch gói cơm
Hai cha con lên đường
Xế chiều thì vô xóm
Chó ông bà sủa ỏm
Vì ngài lạ vô nhà
Bà lật đật chạy ra
Ôm lấy cha mừng rỡ
Bay lên khi mô rứa
Răng nỏ thấy viết thơ
Gớm nhìn đã tội chưa
Rồi đưa tay bồng cháu
Bà chỉ vô cấy cạu
Có một mớ khoai lang
Cha bóc vỏ vội vàng
Ăn ngon lành mấy cổ
Dừ to rồi mới nhớ
Hồi nớ cha giả lừa
Khi ngồi nghỉ ăn trưa
Bụng cha đang còn đói
Thương con nên cha nói
Con ăn cha no rồi
Hình ảnh đó suốt đời
Con luôn luôn ghi nhớ
Mỗi khi về trên nớ
Lại ghé xuống bên đàng
Ngay chỗ gốc cây bàng
Năm xưa cha ngồi nghỉ
Rồi tự nhiên lại nghĩ
Còn văng văng bên tai
Ôi hai từ thương quá
Cha no rồi con nạ
Theo con suốt cuộc đời
Ở nhà cũng rứa thôi
Bữa ăn cha dậy trước
Lên bàn ngồi uống nước
Chờ các con ăn xong
Cha cúi xuống mâm ngong
Thừa chi là ăn hết
Dừ nghĩ lại mì biết
Thì cha chết đã lâu.

Tác giả: THỊNH LÀI
Tags: thơ tiếng nghệ, thịnh lài
Ý kiến bạn đọc
Đăng ký thành viên
Bài viết xem nhiều
-
Viết xà quầng hay xà quần đúng? Nghĩa cụ thể là gì?
-
Dóng hàng hay gióng hàng? Khi nào viết gióng hay dóng?
-
Viết thứ bảy hay thứ bẩy? Bảy mươi hay bẩy mươi? Bảy hay bẩy?
-
Viết chỉ trỏ hay chỉ chỏ đúng? Phân biệt trỏ và chỏ
-
Quài hay hoài? Hoài luôn hay quài luôn mới đúng chính tả?
-
Nước chảy xiết hay chảy siết mới đúng chính tả?
-
Viết rụt rè hay dụt dè, rè rặt hay dè dặt? Phân biệt rè và dè
-
Điều hay đều? Biết đều hay biết điều? Điều có hay đều có?
-
Viết sắp nhỏ hay xấp nhỏ mới đúng chính tả? Nghĩa là gì?
-
Sục là gì trên Facebook? Nên hiểu nghĩa sao cho đúng?
-
Nhớ man mán hay mang máng? Nghĩa cụ thể là gì?