Giục mần chi mệ nạ!

Giục mần chi mệ nạ!

 02:51 09/10/2022

Thôi mệ buồn chi rứa
Chuyện nhông gấy, gia đình
Mô phảy thích là có
Hấn duyên phận trời sinh.
Ký ức mùa gắt ló

Ký ức mùa gắt ló

 03:28 05/06/2022

Nắng chi hả họng, hả mồm
Gió nam nỏ chộ, gió nồm ở mô?
Rứa mà ngay nớ nhọn khu
Đồng ni, rọng nọ mần ngu cạ người
Cha dặn

Cha dặn

 13:01 30/01/2021

Cha nói con rằng lấy vợ đi bây
Có tuổi rồi, tra trốc còn chi nựa
Bây cứ chạy khắp nơi rồi chọn lựa
Con gấy Nghệ mình có kém chộ mô.
CUNG NHAU DI CAY

Mần du xứ Nghệ

 18:00 16/12/2020

Em còn nhớ, nhớ lắm những ngày đầu
Theo chưn anh về mần du xứ Nghệ
Tiếng Nhật, tiếng Anh có bằng cất để
Răng tiếng quê mình khó học rứa anh ơi!
Thơ nghệ: Đánh ghen

Thơ nghệ: Đánh ghen

 19:00 29/10/2020

Bừa qua tui đì chợ
Gặp hai ả đành ghen
Ả vợ nư đang lên
Vô cầm tay, giựt tóc.
12471543 1120163228003239 2220422064410605995 o

Thơ tiếng Nghệ An: Cha mẹ giận chắc

 23:56 22/10/2020

Mệ ngồi trong kệ bếp
Cha ra ngoài góc thềm
Giọng Mệ nghe nức nở
Suốt đời... tùi nỏ quên.
TRU NHIEU

Thơ của người Nghệ: Tháng ngày lam lũ

 19:43 23/06/2020

Ngồi xuống đây anh kể vợ nghe
Cấy thời mọi ngay quê mình đưng thiếu thốn
Đến dở cơm chỉ toàn khoai xéo trộn
Gộc thu đủ mói lên cụng xong bựa, qua ngày.
Những chàng trai làm thơ tiếng Nghệ gây sốt cộng đồng mạng

Những chàng trai làm thơ tiếng Nghệ gây sốt cộng đồng mạng

 21:49 17/06/2020

Thế Mạnh (xã Thanh Mỹ, Thanh Chương) và Phan Quang Phóng (xã Hưng Thắng, huyện Hưng Nguyên) là hai cái tên nổi tiếng trên cộng đồng mạng nhờ những bài thơ tiếng Nghệ ngọt ngào. Mỗi tác giả trẻ này đều sáng tác hơn 100 bài thơ, riêng Thế Mạnh đã xuất bản hai tập thơ viết bằng tiếng Nghệ cho riêng mình.

Thơ tiếng Nghệ: Những ngày giáp hạt

Thơ tiếng Nghệ: Những ngày giáp hạt

 17:32 28/02/2020

Tháng ba về hần lị nhớ a răng
Nhớ hồi mọi ngay vô mùa giáp hạt
Nhớ bụi tre, nhớ quê hương làng mạc
Nhớ bữa canh rau, khoai xéo đói trọc trèm.
Thơ tiếng Nghệ: Tâm sự cha nghèo

Thơ tiếng Nghệ: Tâm sự cha nghèo

 17:28 27/02/2020

Hạnh phúc mô hơn, chộ con cái lớn khun
Biết bươn chải lo toan cùng cuộc sống
Có chi vui hơn, trửa cuộc đời gió sóng
Con vẫn hướng về, với nguồn cội, quê hương.
Mệ trách

Mệ trách

 18:47 17/09/2019

Chộ bây dạo ni rành tệ
Lâu lắm nỏ gọi điện về
Hỏi thăm bà tra, ông lạo
Mùa màng, sức khỏe răng tê.
Thơ tiếng Nghệ: Mất mùa

Thơ tiếng Nghệ: Mất mùa

 19:25 16/09/2019

Bựa qua mới mần về nghe mệ gọi
Nói nằm ni khắp đội bị mất mùa
Cả làng xạ nhà ai ai cụng rứa
Ló lổ mà gặp trúng nhựng ngày mưa.
Thơ tiếng Nghệ: Ngày mùa

Thơ tiếng Nghệ: Ngày mùa

 21:28 15/09/2019

Nắng chi hả họng, hả mồm
Gió nam nỏ chộ, gió nồm ở mô?
Rứa mà ngay nớ nhọn khu
Đồng ni, rọng nọ mần ngu cạ người.
bit hoa

Mô rồi tuổi thơ xứ Nghệ

 21:38 14/09/2019

Mô rồi bụi hóp, bụi tre
Bóng râm cho nhựng trưa hè "lửa nung"
Mô rồi mấy đứa góp chung
Ổi xanh, cơm nguội, ngồ đùng, mệ con.
Nhông dặn

Nhông dặn

 21:47 28/08/2019

Rứa là dừ, em cụng mần vợ anh
Là du con của Cẩm Xuyên nắng lửa
Đất quê anh nghèo mà khi mô cụng rứa
Thiếu bạc tiền, chơ nỏ thiếu tình thương.
.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây