Chửi tiếng Nghệ An như thế nào?

Chủ nhật - 28/02/2021 13:01
Hai thằng trẻ tru cãi nhau chí chóe rồi chửi nhau. Thằng tê chửi: "Cha mi là cân chó". Thằng ni đáp lại: "Cha tau là cân chó thì cha mi là hột ló".
Thằng tê nghe rứa có vẻ sướng trong người, hắn chửi cha mình hột ló thì nỏ có chi mà ác.
Chưa kịp khoái chí thì thằng ni giải thích:

Để tau nói cho mà nghe. Cha mi là hột ló thì bị người ta ngâm vào ba sôi hai lạnh. Được mấy ngay, cha mi lại bị ném xuống bùn. Người ta cho cha mi ăn phân, cha mi mọc rễ, lớn lên hơn gang tay, họ lại nhổ cha mi lên, cắt trốc cha mi đem đi cấy.

Chưa hết mô, cha mi bị nhui xuống bùn lượt nựa, lại ăn phân mà lớn lên. Khi cha mi chín vàng rồi, họ lại cắt trốc cha mi đưa về bỏ giữa sân cho tru dậm. Tru dậm cho cha mi bứt ra khỏi bông. Họ đem cha mi phơi giữa nắng.

Phơi kỹ rồi lại cho cha mi vô cối xay, xay cho cha mi tróc da lồi thịt ra. Sau đó mới đưa vào nồi nấu cho chín thành cơm.

Mà đoạn ni mới ác hơn. Khi cha mi thành cơm, họ cho cha mi vô mồm rồi nhai nát. Sáng mai, họ ẻ cha mi ra thành cục cứt. Cha tau chộ rứa chạy đến đớp cha mi.

Xem thêm: Tiếng Nghệ chưởi như hát

 
ca go

Tác giả: SƯU TẦM

Tổng số điểm của bài viết là: 54 trong 11 đánh giá

Xếp hạng: 4.9 - 11 phiếu bầu

  Ý kiến bạn đọc

.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây