Choa về
Choa về xứ Nghệ choa thôi
Hại chi đường sá xa xôi mịt mù
Bựa dừ rành khộ như tru
Thôi choa mặc kệ, quẹt khu, choa về
Hại chi đường sá xa xôi mịt mù
Bựa dừ rành khộ như tru
Thôi choa mặc kệ, quẹt khu, choa về
Mấy năm bươn chải bộn bề
Ngó lui ngó tới nỏ hề chộ chi
Dừ thêm dịch diếc như ri
Choa về quê kiếm việc chi choa làm
Choa về với nước sông Lam
Choa nhởi Nậm Cắn, choa thăm Cửa Lò
Cơn đa, rọng ló, con đò
Nghêu ngao điệu ví, câu hò quê hương
Choa về ăn nhút Thanh Chương
Ăn lươn bà Ngọ, ăn tương Nam Đàn
Choa về với xóm với làng
Choa về, cùng lắm buôn hàng Diễn Châu…

Tác giả bài viết: Hồ Đức Sự
Tags: thơ tiếng nghệ
Ý kiến bạn đọc
Đăng ký thành viên
Bài viết xem nhiều
-
Vì lương hưu
20/04/2023 04:39
-
Tự hào mần du xứ Nghệ
24/04/2023 02:59
-
Nỏ chộ bay gọi về
04/05/2023 20:27
-
Thơ tiếng Nghệ: Chợ quê
05/05/2023 05:03
-
Dặn bay từng nớ
29/04/2023 10:25
-
Nụ cười quê nhà
09/05/2023 20:35
-
Đừng để cha nhắc nựa
29/04/2023 22:29
-
Chuyện dự cháu
10/05/2023 23:55
-
Lấy gấy miền Trung
16/05/2023 06:19
-
Chuyện mần mùa
17/05/2023 10:01