Thơ vui: Làng hại vợ
20:38 24/11/2022
Máy đã tít tít rồi
Hốc vừa thôi ông ơi
Đúng là hơn tào tháo
Thơ vui tiếng Nghệ: Chộ thiệp mời là hại
21:58 22/11/2022
Nỏ ai tổ chức chi
Nhưng bước sang năm ni
Thì rộn làng cả tổng
Top 9 bài thơ về hưu hay nhất năm 2022
21:15 14/09/2022
9 bài thơ về hưu hay nhất mà Nghệ ngữ giới thiệu sau đây chính là những tâm sự, trải nghiệm của các tác giả. Hy vọng rằng những dòng thơ này sẽ hữu ích với những ai đã và sắp về nghỉ hưu.
Ta phải thương con dâu bà ạ!
19:27 15/08/2022
Cùng chung danh phận má hồng
Chúng ta cũng đã theo chồng, làm dâu
Nên tui dặn bà mấy câu
Mong bà ghi nhớ trong đầu đừng quên
Tao nên về họp lớp với mày không và 7 bài thơ họa lại hay nhất
02:13 09/07/2022
Tao nên về họp lớp với mày không là bài thơ của tác giả Lê Thị Thu Hà đang làm mưa làm gió trên mạng xã hội. Đã có rất nhiều bài thơ họa lại đầy thú vị mà Nghệ ngữ xin giới thiệu đến bạn đọc như sau.
Thơ vui về cuộc sống: Triết lý trẻ con
02:37 05/04/2022
Mẹ là tất cả rồi
Bà là kể cổ tích,
Ông là chiều cháu thôi.
Miên man sự đời
18:48 22/03/2022
Đêm khuya yên lặng như tờ
Gác tay lên trán vật vờ nghĩ suy
Ở đời lắm chuyện thị phi
Luân thường đạo lý mất đi lúc nào
Thơ về cuộc sống: Nhật ký của mẹ
21:03 18/03/2022
Gia cảnh rất đề huề
Có con ngoan, vợ đẹp
Cuộc sống vạn người mê
Thơ về cuộc sống: Chuyện chia đất cho con
21:01 17/03/2022
Mẹ nghe con nói giật mình xót xa
Nhà mình giờ đã mất cha
Đất đai nhà cửa chia ra bốn phần
Thơ cha dặn con cái
19:03 16/03/2022
Nói cho con hiểu chuyện đời mai sau
Vợ chồng chung sống với nhau
Phải luôn thắm thiết như cau với trầu
Thơ vui về cuộc sống: Ngẫm sự đời
19:06 15/03/2022
Có bao nhiêu chuyện nực cười thế gian
Nhiều người tuổi trẻ làm quan
Cuối đời lại đến nhà giam dưỡng già
Thơ về cuộc sống: Chuyện hai bà
02:44 15/03/2022
Để mà suy xét chuyện đời đúng sai
Nhà bà hai thằng con trai
Đứa đầu vô tận Đồng nai làm nghề
Nhìn lại trận đấu với Thái Lan
23:01 26/12/2021
Lỗi này là tại quân ta
Dù có là công nghệ VAR
Hay trọng tài nào cũng vậy.
Thơ vui: Chuyện xứ mù
09:00 28/11/2021
Bị ngã xuống hố sâu
May mà không phải vực
Một hang đá nhiệm màu
Truyện kể bằng thơ: Con chim quên tiếng hót
20:33 22/11/2021
Con chim quên tiếng hót là truyện ngắn của nhà văn Nguyễn Quang Sáng. Bác Kiều Trọng đã kể lại câu chuyện này bằng thơ thú vị, Nghệ ngữ trân trọng giới thiệu tới bạn đọc.
Đăng ký thành viên
Bài viết xem nhiều
-
Dí là gì trên Facebook, Tiktok? Dí có phải tiếng Nghệ không?
-
Đó rách ngáng trộ nghĩa là gì trong tiếng Nghệ?
-
Múp là gì nghĩa đen và nghĩa bóng trong tiếng Nghệ?
-
Xe buýt Vinh Hà Tĩnh chuyến cuối mấy giờ? Giá bao nhiêu?
-
Giục hay dục? Tiếng Nghệ dùng dục hay giục?
-
Dì hay gì là đúng? Tiếng Nghệ có viết nói gì hay dì?
-
Ray rứt hay day dứt là đúng? Day dứt nghĩa là gì?
-
Khen xinh bằng tiếng Nghệ An nói như thế nào?
-
Không dám hay không giám từ nào đúng? Cách phân biệt giám & dám
-
Cập nhật lịch trình các tuyến xe buýt Hà Tĩnh mới nhất
-
Đền Cờn Nghệ An - Ngôi đền linh thiêng bậc nhất xứ Nghệ