Thơ tiếng Nghệ: Chuyện thời con nít
- 30/05/2020 02:54:00
- Đã xem: 3754
- Phản hồi: 0
Đã lâu rồi tau mới gặp lại mi
Ngồi nhâm nhi kể chuyện thời con nít
Tau cho chuyện trộm bòng là hay nhít
Bựa nớ 2 thằng bít được một ôm
Món quà mẹ yêu
- 05/08/2019 01:57:00
- Đã xem: 867
- Phản hồi: 0
Là con trai út mẹ chăm nhất nhà
Đi đâu về cũng có quà
Vài cái kẹo múc gọi là xách tay
Quà quê 2
- 05/08/2019 01:54:00
- Đã xem: 1624
- Phản hồi: 0
Mở ra thì thấy nhắn tin mẹ hiền
"Máy tau dừ đạ hết tiền
Mi chộ tin nhắn gọi liền nghe chưa"
Đau trốôc bay nạ
- 05/08/2019 01:51:00
- Đã xem: 1941
- Phản hồi: 0
Tau liền hò bò lại
Thoọc tay moóc điện thoại
Chộ hai trự - Con yêu
Tình o với mự
- 05/08/2019 01:47:00
- Đã xem: 1075
- Phản hồi: 0
Rằm tháng trạp rồi O
Rứa răng mự cứ lo
Cấy nỏ xong ni nạ....
Chuyện tình tau với mi
- 05/08/2019 01:43:00
- Đã xem: 922
- Phản hồi: 0
Từ bựa nở tau đi vào quân ngụ
Mi tiến chưn tau theo con đàng cộ
Tau lặng thầm mà chộ nhói trong tim
Chuyện nhà nông
- 05/08/2019 01:38:00
- Đã xem: 943
- Phản hồi: 0
Ngài trên ngài dưới hét la ầm ầm
Oông thì rút nọc ra cầm
Mụ thì chạng háng ngang tầm oông xâu
Đạ nhủ ở nhà
- 04/08/2019 10:25:00
- Đã xem: 905
- Phản hồi: 0
Mấy ngay mùa bay đừng có đi mô
Nhủ mần côông thì có chịu mô mồ
Cứ rúc mặt dới cựa lò cựa lót
Lời ca xăng và điện
- 04/08/2019 10:19:00
- Đã xem: 995
- Phản hồi: 0
...
Điện ơi tau nói nghe này
Bên tau tăng tiếp mấy ngay ni rồi
Răng mi nỏ chộ trả lời ?
Xạ hội phát triển là thời của ta
Nỗi khổ đàn ông
- 04/08/2019 10:14:00
- Đã xem: 962
- Phản hồi: 0
So với phụ nự cụng không kém gì
Chín tháng mang nặng bầu bì
Nhọc bằng răng được nhựng khi say nhòe
Chuyện thế gian
- 04/08/2019 10:08:00
- Đã xem: 931
- Phản hồi: 0
Có trăm ngàn chuyện nực cười mà đau
Giỗ cha thì tị nạnh nhau
Ra ngoài nhậu nhẹt dành nhau trả tiền
Gọi chi lắm rứa ông hầy
- 04/08/2019 10:06:00
- Đã xem: 1574
- Phản hồi: 0
Để tui tranh thủ mà cày không trưa
Ở nhà đạ nấu ăn chưa?
Coi răng rán mợ vắt dưa mà xào
Mi về cho cha cấy mồ
- 04/08/2019 10:03:00
- Đã xem: 1116
- Phản hồi: 0
Gọi quân buôn cho cha cấy coi mồ
Nhủ a là có mua bò thì vô
Bán thu chan dạc rành to mà lựa
Thơ gửi Công Phượng
- 04/08/2019 09:59:00
- Đã xem: 1100
- Phản hồi: 0
Này phượng ơi mi đừng lo chi cả!
Đứa mô chê nhủ hấn vô mà đá
Anh hùng phím mi còn lạ chi mô!
Ông Park và Công Phượng
- 04/08/2019 09:56:00
- Đã xem: 1251
- Phản hồi: 0
Hãy kể lại thầy nghe
Bựa qua thua quân tê
Đứa mô chê mi đó?
Chồng dặn
- 04/08/2019 09:53:00
- Đã xem: 1446
- Phản hồi: 0
Rứa là dừ, em mần vợ của anh
Là con du của Thanh Chương nắng lửa
Quê Nhút mình thì khi mô cụng rứa
Thiếu bạc tiền, chơ nỏ thiếu tình thương.
Đăng ký thành viên
Bài viết xem nhiều
-
Lí do hay lý do là đúng chính tả? Cách dùng i & y chính xác
-
Giơ tay hay dơ tay là đúng? Phân biệt giơ và dơ chi tiết
-
Kĩ năng hay kỹ năng là đúng? Kĩ càng hay kỹ càng là chính xác?
-
Bứt phá hay bức phá là đúng? Bứt phá nghĩa là gì?
-
Top 100 từ ngữ địa phương dịch sang tiếng Nghệ hay nhất
-
Siết chặt hay xiết chặt là đúng? Tiếng Nghệ nói siết hay xiết?
-
Mi nơ là gì trên Facebook? Nói mấy em mi nơ nghĩa là gì?
-
Kỉ niệm hay kỷ niệm là đúng? Cách viết đúng i & y
-
Sước hay xước là đúng? Người Nghệ nói xước hay sước?
-
Học cách xưng hô của người Nghệ An Hà Tĩnh: Ung, mềnh, gấy...
-
Lết hay lếch? Mỏ lết hay mỏ lếch? Sườn cốt lết hay cốt lếch?