Những câu ca dao tục ngữ về Hà Tĩnh

Thứ tư - 21/07/2021 03:21
Những câu ca dao tục ngữ về Hà Tĩnh mà Nghệ ngữ sưu tầm trong bài viết sau là những câu nói quen thuộc của ông cha bao đời nay. Ở đó mỗi câu ca dao, tục ngữ là một lời dặn dò, nhắc nhở, tâm tình ấm áp.
ha tinh
Đi mô cụng nhớ về Hà Tịnh. Ảnh: Quốc Đàn

Những câu ca dao tục ngữ về Hà Tĩnh hay nhất


Trèo lên Rú Bụt, trụt xuống Khe Giao
Đứng núi này trông núi nọ, núi mô cao em trèo!

Em như con chim phượng hoàng
Đỗ cao Thiên Nhẫn có mây vàng bao quanh

Chè rú Mả, cá đồng Sâu
Đi mô xa ngái nhớ lâu lâu lại về

Rú Bằng, rú Bể, rú Bin
Ba rú họp lại, rú mô gin thì em về

Mấy lâu nay đứng đó em trông
Em ham gì sao mọc bên đông mà mơ màng?
–Thôi thôi thiếp giã ơn chàng
Cá lui về sông Vịnh để chim ngược ngàn kiếm đôi

Tiếng đồn lừng lẫy ba trang
Ra khơi vào lộng đâu bằng Lộc Châu
Lộc Châu nghề biển làm đầu
Lại còn buôn bán làm giàu ăn chơi
nghe
Ai còn nhớ cấy ni?

Những câu ca dao tục ngữ Hà Tĩnh thú vị


Trai Thanh Lạng bất khả giao
Gái Nguyệt Ao bất khả thú

Rượu nồng ai uống mà say
Rượu Đức Thanh ai uống mà say đắm lòng

Thợ mộc Thái Yên lắm tài
Thứ nhất cửu Ngãi, thứ hai cố Hồng

Tiếng lành đồn xa, tiếng dữ đồn xa
Cái nghề thợ mộc nhất là Thái Yên

Nhất cao là rú Hoành Sơn
Lắm hươu Bàn Độ, to ...ồn chợ Voi

Họ Trương bạo cãi
Họ Nguyễn lắm ngài
Họ Mai lắm của

Mẹo Tràng Lưu
Mưu làng Hết
nang ca
Náng cá. Ảnh: Quốc Đàn

Ca dao tục ngữ về tỉnh Hà Tĩnh vui


Đầu năm gặp nạn cháy nhà
Cuối năm anh bạn Thạch Hà tới chơi

Ga Trảo Nha gáy tiếng hay trự,
Chó Văn Cử sủa tiếng hư ăn

 Lên Ngàn Sâu, Ngàn Phố,
Đi chặt ná phá cây
Ốm da bủng, bụng báng,
Gấy chạy thuốc chạy thầy

Ai về cửa Hội quê tôi
Cá thu, cá nục, cá mòi thiếu chi

Ai về Hồng Lộc thì về
Ăn cơm cá bàu Nậy, uống nước chè khe Yên

Muốn tắm mát thì ra giếng Đoài
Muốn lấy vợ đẹp hỏi ngài Tràng Lưu

Con nhà giàu đẻ chợ Cày
Con ăn mày đẻ chợ Gát

Đất Đồng Môn dệt vải,
Đất Cổ Đạm vắt nồi,
Bố Chính vắt bình vôi
Đất Xuân Liệu bầy tui
Ra bắt nạm cáy hôi
Về đâm đâm, phơi phơi.
Tay tui múc miệng mời,
Ruốc tui ngon lắm bà ơi,
Ngon bằng năm ruốc họ,
Ngon bằng mười ruốc họ

Trai Đông Thái, gái Yên Hồ
Gặp nhau ta nổi cơ đồ cũng nên

Vè mắm cáy Láng Ngạn
Đất Mai Hồ dệt vải
Đất Cổ Đạm vắt nồi
Chi chi đất Láng Ngạn bầy tui
Bắt được nạm cáy hôi
Về đâm đâm xoi xoi
Về chà đứng chà ngồi
Phơi cho đủ nắng đủ nôi
Ủ cho tròn ba tháng mới thôi
Đem ra chợ mà ngồi
Mắm cáy Láng Ngạn ai ơi
Ngon bằng năm ruốc bể
Ngon bằng mười ruốc bể
ve que nghe tinh
Trấy ni ai còn nhớ? Ảnh: Quỳnh.

Cao tục ngữ Hà Tĩnh nổi tiếng

Ai về Thông Lạng mà coi
Bắc niêu lên bếp, xách oi ra đồng

Kìa ai tiếng khóc nỉ non
Ấy vợ lính mới trèo hòn đèo Ngang
Chém cha cái giặc chết hoang
Làm cho thiếp phải gánh lương theo chồng
Gánh từ xứ Bắc xứ Đông
Đã gánh theo chồng lại gánh theo con

Ở nhà con cậu, cháu quan
Đi ra phường vải hát đàn nghe chung

Nhượng Bạn gần bể, kề non
Không gian cũng khá lại khôn con người.

Ai về Nhượng Bạn thì về
Gạo nhiều, cá lắm, dễ bề làm ăn

Dù ai béo bạo như tru
Về đất Kẻ Ngù cũng tóm như dam
Ai mà gầy tóm như dam
Về đất nhà Chàng, cũng béo như tru

Kệ Sơn, Phượng Lĩnh đôi hàng
Đi về mấy độ, ngang tàng vào ra
Ngàn Hồng hỏi khách đi qua
Nào ai là kẻ xông pha đứng đầu?

Đèo Ngang hai mái chân vân
Người về Hà Tĩnh dạ ái ân Quảng Bình

Muốn ăn cơm nếp độ chà
Muốn lấy vợ đẹp thì ra Yên Hồ

Ai về Hà Tĩnh thì về
Mặc áo lụa Hạ, uống chè Hương Sơn.

 

Tác giả: SƯU TẦM

Tổng số điểm của bài viết là: 20 trong 4 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 4 phiếu bầu

  Ý kiến bạn đọc

.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây